BĐBP Hà Tĩnh củng cố cơ sở chính trị ở vùng “phên dậu”

(Baohatinh.vn) - BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung chăm lo, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên hai tuyến biên giới để xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân vững chắc” và bảo vệ biên giới hiệu quả.

BĐBP Hà Tĩnh củng cố cơ sở chính trị ở vùng “phên dậu”

Thượng tá Đinh Văn Minh (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo xã Thọ Điền và lực lượng công an kiểm tra địa bàn các thôn biên giới.

Từng là Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) nên sau khi nghỉ cương vị Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (BĐBP Hà Tĩnh), Thượng tá Đinh Văn Minh đã xin được trở lại đơn vị cũ làm cán bộ tăng cường phát triển KT – XH ở xã Thọ Điền. Tương tự, Trung tá Trưởng Văn Bổn cũng từng là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hương Quang, rồi Chính trị viên Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) cũng tình nguyện quay về cống hiến những tháng ngày còn lại trong cuộc đời binh nghiệp ở xã biên giới Quang Thọ (Vũ Quang).

Sau gần 3 năm làm cán bộ tăng cường về xã, cả Thượng tá Minh lẫn Trung tá Bổn đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác.

BĐBP Hà Tĩnh củng cố cơ sở chính trị ở vùng “phên dậu”

Trung tá Trương Văn Bổn (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Kim Quang, xã Quang Thọ.

Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền (Vũ Quang) Đặng Khánh Trình đánh giá: “Thượng tá Đinh Văn Minh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của một cán bộ tăng cường cơ sở. Đồng chí thường xuyên bám địa bàn, có sự thông tin, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, các thôn xóm trong việc bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia, đảm bảo sự bình yên trên địa bàn, nhất là các thôn xóm giáp biên (thôn 1, thôn 3, thôn 5, thôn 6, thôn 7). Ngoài nhiệm vụ đơn vị giao, đồng chí Minh cũng tích cực hỗ trợ địa phương trong xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ rừng...”.

Thực hiện chủ trương đưa cán bộ biên phòng về tăng cường cho các xã biên giới, từ năm 2018 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đưa 10 cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm về cơ sở công tác trên 2 tuyến biên giới. Những người lính đeo quân hàm xanh được điều động về những nơi khó khăn nhất, xa xôi nhất hay những nơi cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sự góp mặt của họ đã góp phần giúp các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn, xây dựng địa bàn biên phòng và khu vực biên giới vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết nơi “phên dậu”...

BĐBP Hà Tĩnh củng cố cơ sở chính trị ở vùng “phên dậu”

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) phối hợp tuần tra bảo vệ địa bàn.

Để xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên 2 tuyến biên giới, 5 năm qua, BĐBP Hà Tĩnh còn thực hiện tốt mô hình phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên giới. Từ năm 2018 đến nay, các đồn biên phòng đã bố trí hàng trăm lượt đảng viên tham gia hỗ trợ khoảng 2.500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, neo đơn ở các tuyến biên giới.

BĐBP Hà Tĩnh củng cố cơ sở chính trị ở vùng “phên dậu”

BĐBP cảng Vũng Áng - Sơn Dương xuống xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) nắm bắt tình hình cơ sở, làm việc với cán bộ thôn xóm và những người có uy tín trong cộng đồng.

Với mục tiêu xây dựng các “lá chắn mềm”, xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc, “nền biên phòng toàn dân” vững mạnh, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã cử cán bộ, đảng viên thường xuyên về sinh hoạt chi bộ thôn xóm nơi đóng quân. Sự góp mặt những đại biểu đeo quân hàm xanh đã giúp các chi bộ ở vùng sâu, vùng xa duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, làm tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên...

Trung tá Nguyễn Văn Thiên - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) thông tin: “Hằng tháng, tổ công tác đều phân công cán bộ dự sinh hoạt của Chi bộ Rào Tre. Tại các cuộc họp, chúng tôi tham gia góp ý, gợi mở các vấn đề quan trọng, cốt lõi để chi bộ ra nghị quyết sát đúng với thực tiễn, thực hiện đạt kết quả cao, nhất là các vấn đề về: sản xuất các vụ mùa, tổ chức các lễ hội, tiếp nhận quà, cảnh báo về hôn nhân cận huyết, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đảm bảo ANTT, tuyên truyền bà con tham gia bảo vệ biên giới...”.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “5 năm qua, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 10 đồng chí cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, giới thiệu 1 đồng chí tham gia HĐND cấp huyện và bố trí 10 cán bộ tăng cường xã. BĐBP Hà Tĩnh cũng đã tham mưu củng cố, kiện toàn được 55 tổ chức đảng và 172 tổ chức chính trị - xã hội ở vùng biên. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện tốt nhiều phong trào có ý nghĩa như “BĐBP chung tay xây dựng NTM”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương...”.

“Cùng với phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã xây dựng các đồn biên phòng thành điểm tựa phòng ngự trong khu vực phòng thủ cấp huyện ở biên giới. Ngoài ra, trong quá trình đầu tư xây dựng hệ thống đường tuần tra, đường ra các mốc quốc giới, xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc, xây công trình và phương tiện cứu hộ cứu nạn... phục vụ cho công tác bảo vệ biên giới, BĐBP luôn chú trọng gắn liền với phát triển KT-XH của mỗi địa phương, tính lưỡng dụng của công trình”, Đại tá Nguyễn Mậu Phúc cho biết thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.