Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

CBCS Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động kiểm tra, sắp xếp khu súng theo định kỳ.

Để phục vụ yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động BĐBP Hà Tĩnh (đóng ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) luôn thực hiện tốt công tác bảo quản vũ khí, trang bị.

Vào 8 sáng mỗi ngày, vũ khí bộ binh ở đây được bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra 15 phút còn các khí tài phức tạp khác thì được thực hiện trong 30 phút. Vào ngày làm việc cuối tuần, CBCS lại kiểm tra, bảo quản vũ khí bộ binh 40 phút và các loại vũ khí phức tạp khác được thực hiện trong 3 – 5 giờ.

Việc lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật do các chỉ huy trực tiếp tổ chức, giám sát và thực hiện theo đúng hướng dẫn của kỹ thuật chuyên môn. Việc quản lý, sử dụng theo quy định, nhất là khi làm nhiệm vụ canh phòng bảo vệ mục tiêu.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

Bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật góp phần giúp Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ.

Thiếu tá Chu Thanh Tú – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản của cấp trên đối với công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, vật liệu nổ quân dụng.

Đơn vị cũng đã chú trọng xây dựng giáo án, bài giảng về công tác kỹ thuật để mỗi CBCS nắm chắc thao tác về bảo quản cũng như sử dụng các loại vũ khí. Ngoài ra, chúng tôi còn làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho chứa, sắp xếp đạn dược... đúng quy trình, quy định”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

Vũ khí, trang bị được các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới sử dụng an toàn, hiệu quả trong huấn luyện, diễn tập, chiến đấu.

Sau khi đi tuần tra biên giới trở về, binh nhì Hồ Quốc Ước - Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) cùng đồng đội đã tập trung lau chùi, bảo quản tất cả các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ vừa sử dụng.

Đặc biệt, tất cả các bộ phận trên súng tiểu liên AK từ báng súng, dây đeo, tay cầm đến hộp tiếp đạn, thước ngắm, hộp khóa nòng, khóa an toàn... đều được chiến sỹ Ước kiểm tra, tháo lắp, tra dầu mỡ cẩn thận. Sau khi chỉ huy kiểm tra thấy đạt yêu cầu thì chiến sỹ trẻ này mang súng cất vào tủ đóng khóa theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang lau chùi, tra dầu mỡ súng AK sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Thiếu tá Đặng Hồng Lĩnh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Quang cho biết: “Đơn vị chúng tôi luôn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng.

Việc quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả, phát huy cao nhất tính năng kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế là nhiệm vụ thường xuyên được chúng tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu. Qua đó, góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh biên giới”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

CBCS Hải đội 2 sơn sửa, bảo dưỡng ca nô để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong mùa mưa bão.

Tương tự, tất cả các đơn vị trực thuộc BĐBP Hà Tĩnh đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tập trung khắc phục khó khăn và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản quản, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí, khí tài.

Cùng với công tác kiểm kê, kiểm tra, soát xét, đánh giá thực trạng thì các đơn vị cũng luôn quan tâm bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, các trang bị kỹ thuật trong quá trình cất giữ, huấn luyện, tuần tra, canh gác. Ngoài ra, các đơn vị cũng luôn duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, giờ kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

Kiểm tra, lau chùi xe cộ để đảm bảo luôn an toàn, sạch sẽ, tiết kiệm nhiên liệu khi thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Nguyên - Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm chắc thực lực, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ vũ khí, trang bị gắn với kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất lượng. Toàn lực lượng cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị một cách thường xuyên, đầy đủ, cụ thể, tỉ mỉ, an toàn, đúng quy trình, đảm bảo quy định.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu kỹ thuật và kỹ thuật chuyên ngành biên phòng, công tác huấn luyện, quản lý kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.