Cần sớm tìm nguyên nhân đất nông nghiệp bị sình lầy quanh hồ chứa nước lớn nhất Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hơn 3 năm nay, nhiều hec-ta đất trồng lúa tại xã Cổ Đạm (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) bỗng dưng bị sình lầy, phải bỏ hoang. Điều này khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn khi không có đất sản xuất.

Cần sớm tìm nguyên nhân đất nông nghiệp bị sình lầy quanh hồ chứa nước lớn nhất Nghi Xuân

Hiện tượng sình lầy bắt đầu xuất hiện từ 6-7 năm nay

Hiện nay, hơn 7 ha đất ruộng thuộc đất sản xuất của người dân 2 thôn Hải Đông và Vân Thanh Bắc (xã Cổ Đạm), nằm dưới chân hồ chứa nước Xuân Hoa đang phải bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Theo nhiều người nông dân, vùng đất này trước đây là ruộng cạn. Mỗi năm người dân sản xuất 2 vụ, đất tốt nên trồng lúa cho năng suất cao. Tuy nhiên, khoảng 6-7 năm trước, đất ruộng xung quanh khu vực hồ chứa nước Xuân Hoa bắt đầu bị sình lầy, hễ bước chân vào là bị lún sâu, ban đầu chỉ bị một vùng nhỏ, sau đó lan rộng dần và tới nay đã lên đến 7 ha.

Đươc biết, diện tích đất bị sình phải bỏ hoang thuộc đất sản xuất của 38 hộ dân. Đất bị sình nên người dân không thể đưa trâu bò, phương tiện máy móc vào sản xuất. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của bà con bởi trồng lúa là hoạt động sản xuất chính của người dân ở đây.

Cần sớm tìm nguyên nhân đất nông nghiệp bị sình lầy quanh hồ chứa nước lớn nhất Nghi Xuân

Nhiều khu vực bị sình, lún sâu nên không thể đưa trâu bò hay máy móc vào sản xuất

Ông Trần Văn Quang (thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm) cho hay: “Nhìn đất đai bị bỏ hoang, người nông dân như chúng tôi không có đất để canh tác, nóng ruột lắm. Chúng tôi trồng lúa trên đất này hàng chục năm rồi, mỗi năm 2 vụ nhưng từ 3 năm nay thì phải bỏ hoang vì không thể vào cày bừa.

Vụ xuân năm 2019, tôi còn cố làm được vài sào, nhưng năm nay không thể. Có một số khu vực, bước chân vào là bị lún qua đầu gối rồi. Cả gia đình tôi có gần 2 mẫu đất sản xuất thì hơn 1 mẫu thuộc khu bị sình lầy này, trong khi kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng”.

Cần sớm tìm nguyên nhân đất nông nghiệp bị sình lầy quanh hồ chứa nước lớn nhất Nghi Xuân

Hơn 7 ha đất sản xuất của người dân phải bỏ hoang vì sình lầy

Theo ông Cao Hữu Thông - cán bộ nông nghiệp xã Cổ Đạm, diện tích đất trồng lúa toàn xã khoảng 408 ha, trong đó, hơn 7 ha bị sình lầy. Trong số diện tích đất bị lầy phải bỏ hoang hiện nay, có 4,5 ha là của người dân thôn Hải Đông, còn lại là của thôn Vân Thanh Bắc.

Cần sớm tìm nguyên nhân đất nông nghiệp bị sình lầy quanh hồ chứa nước lớn nhất Nghi Xuân

Người nông dân buồn bã nhìn đất bỏ hoang

Ông Phan Đình Ca - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Hiện tượng đất nông nghiệp bỗng dưng bị sình lầy, sụt lún khiến người dân gặp khó khăn vì không có đất sản xuất. Hiện tại, địa phương cũng không còn quỹ đất để hỗ trợ sản xuất cho bà con. Hiện tượng này xuất hiện từ lâu nhưng khoảng 3 năm nay bắt đầu lan rộng với tốc độ nhanh. Chính quyền và người dân đang lo sợ rằng hiện tượng này còn tiếp tục lan rộng.

Trước tình hình đó, UBND xã đã làm tờ trình gửi lên huyện Nghi Xuân. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này và cùng với địa phương xem xét giải pháp hỗ trợ người dân đảm bảo sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.