Câu lạc bộ con dâu dòng họ ở Hà Tĩnh - gắn kết tình thân

(Baohatinh.vn) - Ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), khoảng 70% cặp vợ chồng trẻ có chồng đi xuất khẩu lao động. Xuất phát từ vai trò "nhiếp chính", chăm lo hương khói dòng họ, nội tộc khi chồng đi làm ăn xa, 12 câu lạc bộ (CLB) con dâu dòng họ lần lượt ra đời.

Ngôi nhà chung vun đắp tình cảm chị em dâu

Câu lạc bộ con dâu dòng họ ở Hà Tĩnh - gắn kết tình thân

Chồng đi làm ăn xa, việc hương khói được các chị em trong CLB chăm lo chu đáo

Dọn bàn thờ trong nhà thờ họ xong xuôi, chị Ngô Thị Mai – CLB Con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ lại quay qua lau nền nhà để chuẩn bị cho lễ của nhà thờ họ. Chị Mai cho hay, đây là một phần công việc của thành viên CLB.

Chị Mai có chồng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc 11 năm, một mình chị cáng đáng toàn bộ công việc gia đình, nuôi dạy các con. Nhưng nhờ có sự san sẻ của chị em dâu, những khi ốm đau, mệt mỏi, chị cũng đỡ phần nào. “Mỗi khi gia đình có việc gì đều có sự thăm hỏi, giúp sức của chị em trong CLB. Những chị em gần nhà nhau còn lập nên từng nhóm nhỏ để các con học nhóm, kèm cặp nhau" - chị Mai tâm sự.

Câu lạc bộ con dâu dòng họ ở Hà Tĩnh - gắn kết tình thân

Các thành viên trong CLB dòng họ thường xuyên thăm hỏi, động viên lẫn nhau, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

CLB Con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ ra đời năm 2010, là CLB đầu tiên ở xã Xuân Liên. Khi mới thành lập, CLB chỉ có 50 hội viên, đến nay có 156 chị em tham gia. Mỗi khi sắp đến ngày lễ hay ngày rằm, đầu tháng, chị em dâu lại đến nhà thờ họ để lau rửa, dọn dẹp. Ở nhà thờ, chị em cũng thường được nghe và tìm hiểu về lịch sử của dòng họ, rồi ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui, khó khăn trong cuộc sống.

“Bắt đầu từ những cô dâu có chồng đi xa, nay tất cả con dâu của dòng họ đều tham gia CLB. Con, cháu dâu trong họ luôn làm tốt việc hương khói trong nhà, trong họ, nuôi dạy con cái nên người, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Đặc biệt, CLB làm rất tốt công tác khuyến học, hàng năm đều có quỹ để động viên con em có thành tích cao trong học tập”, ông Nguyễn Viết Xuân – Trưởng ban văn hóa dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ cho biết.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Không chỉ đoàn kết, chung tay chăm lo việc của dòng họ, các thành viên của CLB con dâu còn chủ động tìm kiếm việc làm, giúp đỡ nhau làm ăn, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Câu lạc bộ con dâu dòng họ ở Hà Tĩnh - gắn kết tình thân

Công việc đan, vá lưới mang lại thu nhập 4 - 6 triệu đồng mỗi tháng cho các chị trong CLB Con dâu họ Trần Quý.

Vừa đi giao lưới cho khách về, chị Nguyễn Thị Hiền (38 tuổi, thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên) – CLB Con dâu họ Trần Quý lại tất tả bắt tay vào việc vá lưới. Chị Hiền cho biết, chồng đi xuất khẩu lao động hơn 10 năm, chị ở nhà nhận vá lưới cho khách. Năm 2016, thấy chị em trong CLB có thời gian nhàn rỗi nên chị kêu gọi cùng làm nghề vá lưới.

Chị Hiền chia sẻ: “Tổ vá lưới có 35 thành viên. Mỗi tháng, thu nhập mỗi người được khoảng 4 - 6 triệu đồng để trang trải thêm cho cuộc sống, tiền học hành của con cái. Hơn nữa, khi có công ăn việc làm, chị em cũng phấn khởi hơn”.

CLB Con dâu dòng họ Trần Quý thành lập năm 2014, hiện có 180 thành viên, là CLB có số thành viên đông nhất trong các CLB ở xã Xuân Liên. Chị Phan Thị Hòa – Chủ nhiệm CLB cho biết, ngoài tổ đan lưới, CLB Con dâu dòng họ Trần Quý còn có nhóm 15 - 20 người chuyên đi nấu nướng, làm tiệc, phục vụ đám cưới. Nguồn quỹ của CLB có 880 triệu đồng, để cho chị em vay vốn làm ăn.

Câu lạc bộ con dâu dòng họ ở Hà Tĩnh - gắn kết tình thân

Nhờ có nguồn vốn từ CLB con dâu dòng họ cho vay, chị Tô Thị Xuân đầu tư làm ăn, kinh tế gia đình được cải thiện.

Cũng từ nguồn vốn của CLB Con dâu dòng họ Hoàng Văn, chị Tô Thị Xuân (thôn Cường Thịnh) đã có cửa hàng bán thức ăn gia súc và phân bón của gia đình và đàn gà hơn 300 con. Chị Xuân cười tươi chia sẻ: “Năm 2017, tôi được chị em trong CLB cho vay 50 triệu đồng để kinh doanh và tăng gia sản xuất. Bên cạnh cho vay vốn, chị em còn thường xuyên đến nhà động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn... ".

Theo chị Trần Thị Hường – Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Liên, hiện 12 CLB con dâu các dòng họ có khoảng 1.000 hội viên. Các CLB ra đời có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng tình cảm chị em dâu, đoàn kết thôn xóm.

Chủ đề Xuất khẩu lao động

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.