Chậm hoàn trả đường vào nghĩa trang Rú Trùa, người dân bức xúc

(Baohatinh.vn) - Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua khu vực nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhưng chậm hoàn trả hạ tầng sau thi công đã khiến người dân bức xúc.

Tháng 1/2024, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư được triển khai, trong đó có 2 trụ điện đi qua địa bàn thôn Long Sơn.

Đặc biệt, trụ số 272 do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (Hà Nội) thi công được xây dựng ngay trên tuyến đường chính dẫn lên nghĩa trang Rú Trùa.

bqbht_br_z7774288216166-4dbf17fa8f56e2debc13f6ad91e2087d.jpg
Đường lên nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ) bị chia cắt

Nghĩa trang Rú Trùa (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) từ lâu là nơi mai táng những người quá cố ở các thôn Long Sơn, Đồng Vịnh, Thịnh Cường và Cầu Đôi. Việc chậm hoàn trả mặt bằng tuyến đường lên nghĩa trang đã gây ra không ít bức xúc cho người dân nơi đây.

Ông Lê Văn Nguyên (phường Thành Sen), quê ở thôn Long Sơn (xã Đức Thọ) cho biết: "Năm 2016, ông và một số hộ gia đình đã đầu tư 60 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên nghĩa trang khá thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay, móng trụ cột điện 500 kV chắn ngang lối đi nên người dân muốn lên nghĩa trang phải đi vòng theo móng cột rất bất tiện, nguy hiểm".

bqbht_br_z7774288174461-6b8d7246499885ae326c96fb8a4e2b60.jpg
bqbht_br_untitled-2.jpg
bqbht_br_untitled-4.jpg
Đường lên nghĩa trang Rú Trùa ngổn ngang, gây khó khăn khi đi lại

Được biết, trước khi thi công, đơn vị thực hiện xây dựng công trình và các cơ quan chức năng đã cam kết với địa phương sẽ hoàn trả mặt bằng con đường phục vụ các nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, việc hoàn trả, theo người dân là chưa đạt như mong muốn, vì lối đi lên nghĩa trang vừa nhỏ hẹp, cua vòng theo móng cột rất bất tiện và nguy hiểm.

Ông Trần Thanh Ngọc - Trưởng thôn Long Sơn, xã Đức Thọ cho hay: "Việc hoàn trả tuyến đường chưa đạt yêu cầu đã ảnh hưởng đến đi lại của người dân trên địa bàn. Thôn đã báo cáo với chính quyền xã về vấn đề này".

bqbht_br_untitled-5.jpg
Người dân mong muốn trả lại tuyến đường đảm bảo chất lượng, an toàn khi lưu thông.

Trước thực tế trên, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là các đơn vị thi công và ngành điện lực nhanh chóng vào cuộc, khắc phục tồn tại, hoàn trả mặt bằng theo đúng cam kết ban đầu của đơn vị thi công.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với đơn vị thi công về việc hoàn trả tuyến đường. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân. Chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc, yêu cầu đơn vị liên quan sớm thực hiện đúng cam kết, đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

Ông Lê Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thọ

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!