Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Thất bại 0-2 trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 16 Ngoại hạng Anh khiến Man City nhận trái đắng đầu tiên ở mùa giải này, đồng thời để mất ngôi đầu vào tay Liverpool.

Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Sau thất bại trước Wolves giữa tuần qua, HLV Maurizio Sarri và các học trò bị chỉ trích khá nhiều, đồng thời bị đánh giá rất thấp ở cuộc tiếp đón Man City trong trận đại chiến hấp dẫn nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là điều không quá khó hiểu, bởi nhà ĐKVĐ đang thể hiện phong độ rất ấn tượng thời gian qua và tỏ ra lấn lướt hoàn toàn so với chủ nhà Chelsea.

Bước vào trận đấu, cả HLV Sarri và Pep Guardiola đều tung ra sân đội hình 4-3-3 quen thuộc, nhưng điều ngạc nhiên là không có tiền đạo cắm nào được trọng dụng. Tư tưởng của 2 ông thầy lão luyện này là tập trung tốc độ cũng như kỹ thuật của những cầu thủ chạy cánh để tìm kiếm cơ hội.

Chính việc chọn lối chơi khá tương đồng nhau khiến tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách Man City là những người chiếm ưu thế hơn. Lối chơi pressing tầng cao của đội bóng thành Manchester giúp họ nắm giữ được thế trận trên sân, tạo ra được vài cơ hội rất ngon ăn, nhưng Lesoy Sane hay Raheem Sterling lại không thể tận dụng thành công.

Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Sane bỏ lỡ 2 cơ hội khá ngon ăn ở hiệp 1

Theo thống kê, trong hơn 40 phút bóng lăn của hiệp 1, Man City chiếm thế áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%, đồng thời không để các cầu thủ chủ nhà có bất cứ pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Ederson. Tuy nhiên, việc cầm bóng nhiều, tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng thành công đã khiến Man City trả giá. Phút 45, từ tình huống phản công cực nhanh, Marcos Alonso chuyền bóng thuận lợi để Hazard băng lên thực hiện đường chuyền ngược vào vòng cấm đội khách để N"Golo Kante dứt điểm uy lực mở tỷ số trận đấu.

Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Kante khai thông bế tắc ở phút cuối hiệp 1

Bước sang hiệp 2, khá bất ngờ khi Chelsea là những người chủ động đẩy nhanh tốc độ và có vài tình huống phản công đánh phủ đầu đội khách. Willian thử tài người đồng hương Ederson bằng cú đá phạt hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 49 nhưng không thắng được thủ môn của Man City. Pedro cũng có cơ hội, nhưng cú dứt điểm 2 phút sau đó của cầu thủ này quá nhẹ và không thắng được Ederson.

Với Man City, sau những phút đầu nhún nhường, đội khách dần lấy lại thế trận và chiếm thế áp đảo về các chỉ số. Họ cầm bóng luôn ở mức trên 60%, đồng thời liên tục tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Kepa. Số cú dứt điểm, số tình huống đá phạt góc của Man City trội hơn hẳn so với Chelsea, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở tình huống nguy hiểm và không cụ thể hóa thành bàn thắng.

Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Luiz ấn định tỷ số 2-0 ở phút 78

Chelsea 2-0 Man City: Nhà vô địch nếm trái đắng đầu tiên

Hazard là người hùng với cú đúp kiến tạo

Kịch bản tương tự như hiệp 1 lại diễn ra, nhưng lần này kết cục đến sớm hơn. Man City mải mê dâng cao tấn công và phải trả giá rất đắt. Phút 78, từ tình huống đá phạt góc của Hazard, trung vệ David Luiz có tình huống chạy chỗ thông minh và lắc đầu kỹ thuật đưa bóng chạm cột dọc xa bay vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Chelsea.

Những phút cuối trận, Man City tạo ra được vài cơ hội rất nguy hiểm, nhưng đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Kepa, trong đó có pha bay người cản phá cú cứa lòng hoàn hảo của Jesus từ ngoài vòng cấm.

Nhận thất bại 0-2, Man City hứng chịu trái đắng đầu tiên ở mùa giải này tại Ngoại hạng Anh. Không những thế, trận thua này cũng khiến nhà ĐKVĐ đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Liverpool, đội có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bournemouth ở trận đấu sớm.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.