Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Gần đây, ở khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng họp chợ tự phát ven đường gây mất an toàn toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà là cửa ngõ vào trung tâm huyện lỵ và là điểm giao nhau của 2 con đường lớn nhất huyện (đại lộ Bằng Sơn và quốc lộ 281).

Khu vực vòng xuyến - nơi giao nhau giữa quốc lộ 281 với đại lộ Bằng Sơn, thuộc TDP Xuân Hòa của thị trấn Lộc Hà là cửa ngõ vào trung tâm huyện, lượng người và phương tiện qua lại đông. Thế nhưng, thời gian gần đây đã mọc lên khu chợ tự phát nằm bên trái trên tuyến quốc lộ 281 (hướng từ thành phố Hà Tĩnh xuống huyện Lộc Hà), gây ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Va quệt giao thông xẩy ra ở khu vực chợ tự phát gây cản trở giao thông, mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Cách đây 3 ngày, anh N.V.T. đi ô tô từ hướng trung tâm huyện Lộc Hà về nhà ở thành phố Hà Tĩnh đã va chạm giao thông với xe đạp tại khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà - nơi giao nhau giữa quốc lộ 281 với đại lộ Bằng Sơn, thuộc TDP Xuân Hòa. Theo anh T., dù đã rất cẩn trọng khi đi qua khu vực lộn xộn này nhưng sự cố vẫn xảy ra vì lúc đó, người đi xe đạp cắt ngang đường khiến anh không xử lý kịp.

Hơn 10 ngày trước, chị L.T.H. ở TDP Xuân Khánh (thị trấn Lộc Hà) cũng bị xe máy va vào khi đang dừng xe bên lề đường để mua thức ăn tại khu chợ tự phát này.

Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Sáng sớm và chiều tối là những thời điểm có đông người mua, xe cộ dừng trên đường ở khu chợ tự phát này.

Ngoài các quán ăn sáng, cà phê, buôn bán vật liệu xây dựng thì tại đây nhiều hộ còn bày bán các mặt hàng hải sản, rau quả… ngay trên vỉa hè. Dù có gắn biển “cấm họp chợ” nhưng người qua lại, mua bán ở đây vẫn rất nhiều, nhất là vào đầu giờ sáng, cuối chiều, hay vào các ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều người dừng xe đạp, xe máy, thậm chí là ô tô ngay lòng, lề đường mua thức ăn, gây nên cảnh lộn xộn, cản trở giao thông.

Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Xe cộ đi lại lộn xộn, dừng đậu ngay lòng đường để mua bán.

Thượng úy Hoàng Văn Bé – Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà cho biết: “Trước đây, có hơn 20 người đến kinh doanh ở khu chợ tự phát này, nhưng chúng tôi đã vận động, yêu cầu chuyển đi nơi khác. Hiện, chỉ còn khoảng 10 hộ nhưng họ lấy lý do đây là đất thuê mượn, đất của gia đình để buôn bán (chủ yếu là hải sản) nên chúng tôi không thể xử lý, dẹp bỏ dứt điểm được”.

Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Ngoài tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, cần lắp đặt biển cấm dừng, cấm đậu các loại phương tiện ở khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

“Chúng tôi cũng đã thường xuyên cử lực lượng để chấn chỉnh tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lắp biển “cấm họp chợ”, dựng bảng nhắc nhở đảm bảo an toàn… nhưng vẫn không thể kiểm soát hết. Khu vực này hiện vẫn đang rất lộn xộn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho UBND thị trấn Lộc Hà và Ban An toàn giao thông huyện lắp đặt biển cấm dừng, cấm đậu để hạn chế tối đa người, phương tiện ra vào khu chợ tự phát này” - Thượng úy Hoàng Văn Bé cho biết thêm.

Trước thực trạng này, các ngành, địa phương liên quan cần sớm triển khai các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng họp chợ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.