Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lặng lẽ, nhanh nhạy, linh hoạt, dũng cảm là nét phác họa về những người làm công tác cứu hộ - cứu nạn ở biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh).

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Hằng ngày, ông Nguyễn Trọng Đàm phải lên, xuống chòi cứu hộ bờ biển gần 20 lần để quan sát.

Để bảo đảm an toàn cho hàng nghìn du khách thập phương từ mọi miền đất nước đến nghỉ dưỡng, từ đầu mùa du lịch, 6 thành viên trong Đội Cứu hộ - cứu nạn (CHCN) bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã phải ngày đêm túc trực. Trực diện với nắng gió là chuyện thường ngày của họ.

Một ngày làm việc CHCN bờ biển của ông Nguyễn Trọng Đàm bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối. Công việc chính của ông là cắm cờ báo hiểm và trèo lên chòi cứu hộ để quan sát.

Cầm trong tay chiếc ống nhòm mà những người CHCN ví là “bảo bối”, ông Đàm nói: “Chúng tôi vẫn nói vui với nhau, làm nghề này thật sướng khi suốt ngày được ngắm biển cả, đón gió khơi. Nói vui vậy thôi chứ mỗi lần lên chòi là chúng tôi rất căng thẳng.

Chúng tôi luôn nỗ lực quan sát thật bao quát, thật kỹ lưỡng để kịp thời đảm bảo an toàn cho du khách. Ngày nào bước xuống khỏi đài quan sát mà bãi biển vẫn bình yên thì chúng tôi mới thanh thản”.

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Với chiếc ống nhòm quen thuộc, ông Đàm quan sát kỹ từng khu vực du khách tắm biển.

Hơn 5 năm làm nghề cứu hộ bờ biển, ông Đàm đã chứng kiến hàng chục vụ du khách bị đuối nước và không dưới 10 lần ông bế nạn nhân từ dưới biển lên bờ hô hấp nhân tạo, kịp thời cứu được mạng sống của họ trong tích tắc.

Ông kể: vào dịp 30/4/2019, ông đã cứu sống được 1 học sinh bị đuối nước khi đang tắm. Hôm ấy, khoảng 10 giờ trưa, bãi tắm Thiên Cầm đã vãn người. Như thường lệ, ông ngồi trên đài quan sát đưa ống nhòm “lướt” một lượt dọc bãi biển thì phát hiện một nhóm học sinh đang tắm cách chòi quan sát khoảng 200m. Bỗng có 4 em chạy ngược lên bờ kêu thất thanh: “Có người đuối nước”.

“Không chút do dự, tôi vội chạy nhanh ra chỗ các cháu rồi lao xuống biển, lúc cứu được lên, cháu ấy đã bất tỉnh. Tôi vội vác ngược đầu cháu ấy chạy dọc bãi biển cho nước biển ọc ra ngoài. Trong ít phút diệu kỳ, cháu ấy đã được bình an...” - ông Đàm xúc động nhớ lại.

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Là Đội trưởng Đội CHCN bờ biển, anh Phạm Văn Quyết (bên phải) luôn đồng hành cùng anh em trong mỗi giờ làm việc.

Cũng như ông Đàm, trong suốt những năm làm nghề CHCN bờ biển, anh Phạm Văn Quyết - Đội trưởng Đội CHCN bờ biển đã trải qua nhiều cảm xúc khi du khách gặp nạn. Đặc biệt, anh cùng các đồng nghiệp đã gặp không ít trường hợp “dở khóc, dở cười”.

Anh cho biết: “Người đến tắm biển đa số họ không hiểu về qui tắc an toàn khi tắm, rất nhiều trường hợp say xỉn vẫn “lao” xuống biển để giải nhiệt. Có người bơi ra khỏi cột cờ báo hiểm, hoặc không mặc áo phao nhưng cứ bơi ra xa. Gặp những trường hợp này, chúng tôi buộc phải bơi ra cứu họ đưa vào bờ và yêu cầu chấp hành nghiêm qui định. Có người say xỉn, khi nhắc nhở họ còn đòi đánh, lúc đó mình đành phải nén giận để cứu họ đã…”.

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch, những người làm công tác CHCN phải thường xuyên túc trực trên bờ biển.

Theo chia sẻ của Đội CHCN, khó khăn nhất của việc cứu hộ bãi biển là tầm quan sát, những ngày này, du khách đến bãi biển Thiên Cầm rất đông nên ngồi trên chòi cứu hộ cũng không thể nào quan sát hết được. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch, bên cạnh trực ở chòi để quan sát, Đội CHCN còn tuần tra dọc bãi biển để nắm tình hình.

Anh Quyết cho biết thêm: “Mặc dù được trang bị ống nhòm và các phương tiện phục vụ cho cứu hộ, song cũng không thể phát hiện được tất cả các vụ đuối nước. Có nhiều trường hợp bơi ra xa và bị cuốn vào vùng nước xoáy mất tích, như vậy chúng tôi không kịp trở tay. Vì vậy, khi phát hiện có người bơi ra ngoài cột cờ đen báo hiểm là chúng tôi tuýt còi và yêu cầu quay lại”.

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Để nâng cao nhận thức cho du khách, Đội CHCN bờ biển thường xuyên nhắc nhở du khách không bơi quá cột cờ báo hiểm và phải vào bờ lúc trời xẩm tối. Trong ảnh: Ông Tô Đức Cương nhắc nhở du khách không cho các con bơi ra quá cột cờ báo hiểm.

Việc cứu hộ bãi biển không chỉ diễn ra ban ngày, mà ngay cả khi màn đêm buông xuống, họ vẫn phải thao thức cùng với biển.

Nước da đen sạm, giọng nói mặn mòi vị biển, ông Tô Đức Cương cho biết: “Chúng tôi phải đi dọc bờ biển nhắc nhở họ vào để tránh xẩy ra những điều không may, khi nào người lên hết, chúng tôi mới yên tâm trở về nhà…”.

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Với những người làm công tác CHCN, sự an toàn của du khách chính là niềm vui của họ.

“Với những người làm công tác CHCN bờ biển, dù ngồi trên đài cao dưới cái nắng cháy da cháy thịt hay tuần tra biển đêm đều nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn yêu nghề, yêu đời. Bởi, ngoài mưu sinh, chúng tôi còn có một niềm vui chưa bao giờ vơi cạn là giữ gìn sinh mệnh cho những người gặp nạn trên biển…” - ông Cương tâm sự.

Với chiều dài bãi tắm gần 1 km, từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, bãi biển Thiên Cầm đã có gần 40 nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Hiện tại, lực lượng của Đội CHCN mỏng nên công việc khá vất vả.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định, đảm bảo an toàn cho du khách là trên hết. Ngoài việc trang bị các thiết bị CHCN như: mô tô nước, phao cứu hộ, ống nhòm, Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm thường xuyên chỉ đạo Đội CHCN tăng cường công tác giám sát, tuần tra bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.