Hà Tĩnh - từ đất khoa bảng đến khát vọng chinh phục tri thức

(Baohatinh.vn) - Trải qua bao biến thiên lịch sử, tinh thần hiếu học đã trở thành di sản vô giá, hun đúc nên các giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh. Từ chiều sâu truyền thống khoa bảng ngàn xưa đến những đỉnh cao tri thức hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn luôn là động lực cốt lõi để các thế hệ người con núi Hồng - sông La vươn lên lập thân, đổi thay cuộc sống và phụng sự quê hương.

Tiếp nối khát vọng chinh phục tri thức

Những ngày này, em Nguyễn Thế Đăng (SN 2008, phường Thành Sen) đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới dưới mái Trường Đại học Y Hà Nội. Cánh cửa giảng đường ước mơ mà cựu học sinh lớp 12 Sinh - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng tới suốt những năm qua đã rộng mở. Với mức điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ xét tuyển đại học năm 2026, Đăng trở thành một trong những thí sinh có điểm số cao nhất vào ngành y khoa. Quả ngọt này được kết tinh từ hành trình vươn lên đầy nghị lực.

bqbht_br_a1.jpg
Em Nguyễn Thế Đăng - tân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Đăng sinh ra trong một gia đình lao động bình dân: bố lái taxi, mẹ làm shipper. Đăng còn có hai em nhỏ. Cả hai bên nội ngoại đều không có ai theo con đường học vấn hay làm ngành y. Thử thách lớn nhất đến vào năm lớp 10, khi Đăng vừa thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thì cuộc sống mưu sinh buộc bố mẹ phải chuyển toàn bộ gia đình ra phường Thành Vinh (Nghệ An). Quyết tâm thực hiện ước mơ học vấn, cậu học trò 16 tuổi chấp nhận sống xa gia đình, ở nhờ nhà o dượng và tranh thủ phụ giúp bán bánh xèo ngoài giờ học. Nỗi nhớ gia đình đè nặng những ngày đầu dần biến thành động lực, Đăng càng thêm chăm chỉ học tập để đạt được kết quả cao nhất. “Gia đình tuy vất vả, nhưng bố mẹ em luôn dặn chỉ cần chịu khó thì sau này sẽ có tương lai tốt hơn. Điều đó thôi thúc em càng phải quyết tâm học để thực hiện ước mơ” - Đăng chia sẻ.

bqbht_br_a3.jpg
Em Nguyễn Thế Đăng và gia đình.

Xuất thân trong một gia đình lao động bình thường nhưng Nguyễn Thế Đăng đã vượt qua trở ngại để đạt được thành công, trở thành minh chứng tiêu biểu cho nghị lực và tinh thần hiếu học của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Theo Hội Khuyến học Hà Tĩnh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, toàn tỉnh có hàng trăm học sinh nghèo vượt khó thi đậu với số điểm cao; trong đó, khảo sát từ các địa phương cho thấy có trên 200 em hoàn cảnh khó khăn đạt từ 25 điểm trở lên trúng tuyển vào các trường đại học. Hành trình của Nguyễn Thế Đăng và hàng trăm học sinh nghèo Hà Tĩnh chính là sự kế thừa của mạch nguồn hiếu học chảy dài qua bao thế hệ trên quê hương núi Hồng - sông La.

1.jpg
UBND xã Can Lộc tổ chức lễ trao "Học bổng khuyến học bà Nguyễn Thị Cẩn" năm 2026 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Văn Chung

Mới đây, trong dịp tưởng niệm 500 năm ngày mất của Tiến sĩ Lê Quảng Ý tại phường Hoành Sơn, “mạch nguồn” ấy một lần nữa được nhắc lại như một sự kết nối quá khứ với hiện tại. Cách đây hơn 5 thế kỷ, tại làng Thần Đầu (nay thuộc phường Hoành Sơn), tấm gương hiếu học của Tiến sĩ Lê Quảng Ý (1453-1526) và người anh là Lê Quảng Chí (1451-1533) được Nhân dân ca tụng như những ngôi sao sáng chói.

bqbht_br_c.jpg
Di tích khu mộ và đền thờ danh nhân Lê Quảng Chí và Lê Quảng Ý tại phường Hoành Sơn.

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, thuở nhỏ hai anh em phải đi ở đợ, chăn trâu, cắt cỏ mưu sinh nhưng chưa bao giờ nguôi khát vọng học hành. Ban ngày lao động, ban đêm Lê Quảng Ý và Lê Quảng Chí tranh thủ học nhờ, mượn sách, kiên trì vượt lên hoàn cảnh để rồi trở thành hiện tượng khoa bảng hiếm có. Lê Quảng Chí đỗ đầu Tiến sĩ khoa thi Mậu Tuất năm 1478; còn Lê Quảng Ý sau nhiều năm bền bỉ dùi mài kinh sử đã đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 1499 dưới triều vua Lê Hiến Tông. Hành trình của hai ông đã tạo nên hình ảnh đẹp về ý chí vượt khó của những bậc đại khoa rạng danh quê hương.

bqbht_br_c2.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Các em học sinh Trường THPT Lê Quảng Chí tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của 2 danh nhân Lê Quảng Ý và Lê Quảng Chí.

Trong lịch sử khoa cử Việt Nam từ năm 1075 đến 1919, Hà Tĩnh có 148 vị đỗ tiến sĩ, hơn 600 hương cống, cử nhân và hàng nghìn sinh đồ, tú tài. Phía sau những bảng vàng là các gia đình, dòng họ, làng quê coi trọng việc học, tạo nên sự tiếp nối qua nhiều thế hệ. Hoàng giáp Nguyễn Văn Giai có 13 người con trai đều đỗ từ Hương cống trở lên; cha con Sử Hy Nhan, Sử Đức Huy cùng đỗ Trạng nguyên; Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự cùng đỗ Tiến sĩ; Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Khản đều là Tiến sĩ, làm đến chức Tể tướng. Những dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền, Nguyễn Huy ở Trường Lưu cùng các làng khoa bảng Đông Thái, Trường Lưu... đã góp phần làm nên truyền thống ấy.

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a2a.jpg
Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng tham quan và trải nghiệm tại triển lãm với chủ đề truyền thống giáo dục khoa cử tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức tại Văn Miếu Hà Tĩnh, dịp tháng 12/2025. Ảnh tư liệu

Ở đó, một người đỗ đạt trở thành tấm gương cho cả dòng họ; một gia đình thành danh trở thành niềm tự hào của làng quê; từ đó, khát vọng học hành được trao truyền qua các thế hệ. Phía sau mỗi cái tên trên bia tiến sĩ là nghị lực của người học, sự vun bồi của gia đình, thầy học và quê hương. Tất cả cùng hội tụ trong một quan niệm: học để nên người, lập thân và giúp đời.

Học để phục vụ quê hương, đất nước

Từ những lớp học chữ Nho xưa đến những trường học cách mạng; từ những lớp học trong chiến tranh đến những ngôi trường hiện đại, truyền thống hiếu học của người Hà Tĩnh đi từ mục tiêu đỗ đạt đến khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ tri thức. Tất cả không chỉ để lập thân, lập nghiệp mà còn phụng sự quê hương. Những tấm gương sáng như Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, cho đến những nhà khoa học lớn như GS.TS Lê Văn Thiêm, GS. Hoàng Xuân Hãn... là những minh chứng cho tinh thần học để phục vụ đất nước.

b1-5118.jpg
Làng khoa bảng Trung Lễ (xã Đức Thịnh) hôm nay.

Từ năm 1945 đến nay, người Hà Tĩnh vẫn luôn khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua việc học, trong đó có trên 130 giáo sư, trên 500 phó giáo sư và trên 1.500 tiến sĩ, văn nghệ sĩ nổi tiếng làm việc trong và ngoài nước. Nhiều giáo sư, tiến sĩ đi ra từ quê hương núi Hồng - sông La trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học, y tế, quân sự, kinh tế.

khagsssss.jpg
GS.TS Lê Văn Thiêm (1918 - 1991) quê ở xã Đức Thịnh, là người sáng lập và giữ chức Viện trưởng Viện Toán học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.

Những năm gần đây, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục tạo dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và các trường đại học hàng đầu. Tại triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Truyền thống giáo dục khoa cử tỉnh Hà Tĩnh” cuối năm 2025 đã dành không gian giới thiệu những thành tựu giáo dục ngày nay đặt bên cạnh 148 vị đại khoa lịch sử, cho thấy một sự tiếp nối bền bỉ, khẳng định khát vọng dùng tri thức để thay đổi cuộc đời và đóng góp cho đất nước.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Truyền thống hiếu học của Hà Tĩnh được hình thành qua nhiều thế hệ, từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng. Trong điều kiện hôm nay, cần tiếp tục khơi dậy truyền thống ấy bằng một cách mới, gắn học tập với nghiên cứu, sáng tạo và nhu cầu phát triển của quê hương. Điều quan trọng là làm sao để những người trẻ không chỉ học giỏi mà còn có khát vọng cống hiến, biến tri thức thành năng lực xây dựng quê hương, đất nước”.

Đi xa để học, để trưởng thành luôn là một phần của truyền thống hiếu học Hà Tĩnh. Nhưng hôm nay, khi quê hương đứng trước vận hội mới với các khu kinh tế, khu công nghiệp và dự án lớn mở ra nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, câu chuyện đã có thêm một tầng nghĩa mới. Hà Tĩnh có nhiều chính sách thu hút nhân lực trình độ cao trở về.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng chia sẻ, ông luôn quan tâm và mong muốn hỗ trợ các bệnh viện quê hương đào tạo đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn sâu; đồng thời kêu gọi hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật và thiết bị y tế hiện đại cho tỉnh nhà. Nhiều nhà khoa học, doanh nhân quê hương núi Hồng - sông La cũng đang quay trở về đóng góp bằng nhiều hình thức tâm huyết.

bqbht_br_a3-8729.jpg
GS.TS Lê Hữu Song -Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao biểu trưng tặng thiết bị y tế cho phường Bắc Hồng Lĩnh, dịp cuối năm 2025.

Mạch nguồn khoa bảng từ hàng trăm năm qua vẫn không ngừng chảy, ngày càng tỏa rạng và đơm hoa kết trái, làm nên một Hà Tĩnh kiên cường trong hành trình phát triển hôm nay.

Chủ đề Kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần "căn cước" của những người con Hà Tĩnh.
Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!