Cơn lửa hận mù quáng...

(Baohatinh.vn) - Từng trải qua thời gian mặn nồng nhưng chuyện tình giữa bị cáo với con gái của bị hại không đi đến cái kết có hậu. Cay cú vì cho rằng tình cảm bị ngăn cấm, gã trai Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đoạt mạng bố và anh họ người yêu cũ.

Cơn lửa hận mù quáng...

Trần Thế Bảo (SN 1989, trú xã Xuân Viên, Nghi Xuân) tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 21/6/2023.

Trong đêm tối mùa đông năm Nhâm Dần (2/12/2022), Trần Thế Bảo (SN 1989, trú tại xã Xuân Viên) cầm dao tìm đến nhà người yêu cũ ở thôn Yên Khánh (Xuân Yên) cùng thuộc huyện Nghi Xuân để trả nợ tình cảm. Thấy bóng dáng bố của người yêu cũ là ông Phan Văn D. (SN 1964) ở trong sân, Bảo vội cầm dao lao đến, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân xả cơn hận. Bị tấn công bất ngờ, ông D. liên tục chống trả, kêu cứu...

Lúc này, nghe tiếng động, anh Phan Văn H. (SN 1986, trú cùng thôn, là cháu của ông D.) từ trong nhà ông D. đi ra. Lo sợ hành vi bị bại lộ, trong cơn cuồng nộ, Bảo tiếp tục dùng hung khí liên tiếp tấn công khiến anh H. tử vong tại chỗ. Thấy các nạn nhân không còn phản ứng, kẻ sát nhân vội vàng rời khỏi hiện trường. Thế nhưng, lưới trời tuy thưa mà khó thoát, Trần Thế Bảo bị bắt giữ sau 12 giờ gây án.

Là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được đông đảo dư luận quan tâm, TAND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh từ khâu lựa chọn thời gian mở phiên tòa, thẩm phán chủ tọa, phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; bố trí lực lượng bảo vệ trước, trong và sau phiên xét xử. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, đặc biệt về chuyên môn được các thành viên Hội đồng xét xử tiến hành hết sức kỹ lưỡng. Thẩm phán cũng phải dự đoán những tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị kế hoạch xử lý, tránh ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Cơn lửa hận mù quáng...

Toàn cảnh phiên toà xét xử Trần Thế Bảo.

Ngày 21/6/2023, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử Trần Thế Bảo về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Bảo thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm 2/12/2022. Theo bị cáo trình bày, khi biết Bảo có quan hệ tình cảm với con gái mình, ông Phan Văn D. ra sức ngăn cản. Sau khi chấm dứt chuyện tình với Bảo, chị Phan Thị A. (SN 1994, con gái ông D) lập gia đình với người khác, khiến Bảo nảy sinh lòng thù hận.

Đinh ninh chính ông D. là nguyên nhân chính khiến chuyện tình cảm của mình tan vỡ, Bảo nhiều lần nhắn tin doạ giết và âm thầm lên kế hoạch sát hại bố người yêu cũ. Sau vài lần đến chơi nhà ông D. và nắm được thói quen sinh hoạt của gia đình, Bảo đã chuẩn bị hung khí, quyết định xuống tay.

Suốt phiên xử, Trần Thế Bảo luôn giữ thái độ bình tĩnh. Bởi bị cáo nhận thức được rằng, với hành vi mất nhân tính, sẽ rất khó để bản thân nhận được sự khoan hồng. Điều khiến Bảo chua chát nhất trong những ngày tạm giam, là từ nay, sẽ chẳng còn cơ hội để chăm sóc cho bố đang mắc bệnh hiểm nghèo và sức khoẻ của mẹ ngày một giảm sút. Nếu không có cơn lửa hận mù quáng, có lẽ, bị cáo vẫn đang là thợ cơ khí lương thiện, với cuộc sống bình yên bên gia đình…

Cơn lửa hận mù quáng...

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo.

Theo Hội đồng xét xử, ngoài việc đưa ra mức án nghiêm minh, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung, cần phải tăng cường các biện pháp giáo dục, đặc biệt là đạo đức nhân cách, kỹ năng sống, lòng nhân ái cho thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống, tránh những xung đột kéo dài, dẫn đến bi kịch xảy ra.

Trần Thế Bảo nhiều lần nói lời xin lỗi gia đình các nạn nhân. Thế nhưng, lời nói của y không được phía bị hại chấp thuận.

Nhận định hành vi của Trần Thế Bảo thể hiện sự mất nhân tính, không còn khả năng để giáo dục, cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên bị cáo mức án tử hình. Đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường hơn 450 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân; có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi 2 con của anh Phan Văn H. cho đến khi 2 cháu đủ 18 tuổi.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast