Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Tại hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND bảng thi số 4, Công an TP Hải Phòng đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về Công an Hà Tĩnh.

Chiều 31/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) - vòng loại bảng thi số 4.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội thi Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Các vận động viên tham dự môn bắn súng tại trường bắn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Bảng thi số 4 với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Công an Hà Tĩnh với phần thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND.

Trong 2 ngày tranh tài, các đội thi đều nỗ lực hết mình tham gia đạt kết quả tốt ở những nội dung, gồm: Duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa.

Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao thưởng giải toàn đoàn cho các đơn vị dự thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: Hội thi là dịp đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương; biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao trong môn bắn súng.

Quá trình tổ chức hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình theo kế hoạch của Bộ Công an, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các thành viên Ban Giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; tổ thư ký, trọng tài thống kê đầy đủ, cập nhật kịp thời tình hình và kết quả từng nội dung thi. Các đội và vận động viên tham gia thi đã khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và quy chế thi.

Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao phần thi bắn điểm xạ súng tiểu liên AK và bài bắn vận động súng CZ75.

Với thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo hội thi đã quyết định trao 54 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi Công an TP Hải Phòng; giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi Công an tỉnh Hà Tĩnh; các đội thi Công an Nghệ An, Công an Hà Nam đồng giải ba.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.