“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh lớp 7A (Trường THCS Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), thí sinh đạt giải A Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022 mong muốn tương lai sẽ góp phần quảng bá văn hóa miền quê “núi Hồng, sông La” đến bạn bè thế giới.

Video: Trích bài thi đạt giải A, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

Dù còn nhỏ tuổi nhưng sự chững chạc trong suy nghĩ, làm chủ nhiều kiến thức và lễ phép khi giao tiếp là những ấn tượng khi tôi trò chuyện với Nguyễn Thảo Nguyên.

Em là thí sinh có bài thi xuất sắc nhất, giành giải A duy nhất trong Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc do Sở VH-TT&DL phối hợp Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức vừa qua.

“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

Em Nguyễn Thảo Nguyên tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Thảo Nguyên cho biết: “Em thích đọc sách từ khi bắt đầu biết đọc vào năm lớp 1. Cùng với sự khuyến khích của bố mẹ và thầy cô, niềm yêu thích đó ngày càng lớn dần. Đến nay, em không nhớ hết mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách nhưng mỗi khi đọc một cuốn sách mới, em lại cảm thấy hào hứng và say mê”.

“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

Niềm đam mê đọc sách của Thảo Nguyên được mẹ luôn khuyến khích, ủng hộ.

Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2009) sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên tiểu học, bố là bộ đội. Trước khi tham gia và đạt giải A duy nhất Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022, Thảo Nguyên đã gặt hái nhiều thành tích trong học tập và các cuộc thi, như: 7 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc (năm học 2019 - 2020), giải 3 môn Tiếng Anh kỳ thi HSG cấp huyện lớp 6, giải 3 Tiếng Anh cuộc thi giao lưu Olympic cho khối học sinh lớp 6&7 THCS huyện Lộc Hà mở rộng năm 2002...

Ngoài ra, em có nhiều năng khiếu nổi trội như dẫn chương trình, ca hát, nhảy dancesport... và hiện là Liên đội trưởng của Trường THCS Xuân An.

“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

Thảo Nguyên hướng dẫn em gái cách đọc và ghi nhớ các nội dung trong cuốn sách.

Chị Trần Thị Tuyết Như (mẹ của Thảo Nguyên) cho biết: “Phát hiện niềm say mê đọc sách của con, chúng tôi luôn khuyến khích cũng như định hướng cháu biết cách lựa chọn những cuốn sách phù hợp. Mỗi dịp sinh nhật hay cháu có những thành tích trong học tập hoặc có những việc làm tốt, bố mẹ thường mua tặng một cuốn sách để làm phần thưởng. Đó cũng là món quà mà Thảo Nguyên yêu thích nhất”.

Để tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022 vừa qua, em Nguyễn Thảo Nguyên dành thời gian trong 3 tháng để hoàn thành bài thi của mình. Từ việc lựa chọn cuốn sách yêu thích nhất đến lên ý tưởng, viết đề cương và các nội dung chi tiết giới thiệu bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh đều do em tự làm. Bố mẹ và thầy cô hỗ trợ trong việc góp ý hoàn thiện và giúp phần quay, dựng hình.

“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải A cho em Nguyễn Thảo Nguyên

Bài thi của Thảo Nguyên được trình bày dưới dạng video clip gồm 2 phần: phần 1, giới thiệu cuốn sách “Hành tinh và thám hiểm vũ trụ - Những cuộc thám hiểm vào không gian” của tác giả Manfred Baur và phần 2, xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng.

Với thời lượng dài 14 phút, video giới thiệu đến khán giả nội dung tóm tắt cuốn sách, qua đó đặt ra vấn đề cho người trẻ “Tương lai trái đất hết tài nguyên, chúng ta sẽ đến đâu?”. Đặc biệt, ngoài thuyết minh dẫn chuyện bằng Tiếng Việt, Thảo Nguyên dùng 2 phút theo quy chế khuyến khích của Ban tổ chức cuộc thi để trình bày chủ đề của mình bằng Tiếng Anh. Đây cũng là một trong những yếu tố vượt trội giúp bài thi của em vượt qua gần 113.000 thí sinh tham gia cuộc thi để đạt được điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

“Đại sứ văn hóa đọc” ước mơ trở thành “sứ giả” quảng bá văn hóa Hà Tĩnh

Thảo Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ, em gái và một người bạn tại sân khấu lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đai sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2022.

Thảo Nguyên bày tỏ: “Dù đã đọc rất nhiều cuốn sách nhưng thể loại em thích nhất vẫn là sách về khoa học và văn hóa. Sách giúp em thấy chân trời tri thức rộng mở và đặc biệt tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua từng trang sách khiến em càng thêm yêu quê hương. Đó là lý do em mong muốn sau này mình sẽ trở thành một "đại sứ“ mang những vẻ đẹp của văn hóa núi Hồng, sông La nói riêng và Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi