Chưa đầy 1 giờ đồng hồ để Djokovic có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải sân đất nện năm nay, bằng chiến thắng “hủy diệt” 6-0, 6-1 trước đồng hương người Serbia, Dusan Lajovic.
VIDEO: Djokovic 2-0 Lajovic (vòng 1 Monte Carlo Masters 2018)
Đây là lần thứ 2 sau lần đầu tiên tham dự giải Monte Carlo (năm 2005), Novak Djokovic phải chơi từ vòng đầu tiên.
Cộng với những khủng hoảng tâm lý trong giai đoạn vừa qua khi liên tiếp sa thải 2 HLV là Andre Agassi và Radek Stepanek, rất có thể cựu tay vợt số 1 thế giới sẽ không tránh khỏi cảm giác tự ti vì vị thế bị tụt giảm khi chỉ phải gặp những đối thủ không ở đẳng cấp “chung mâm”.
Tuy nhiên, người hâm mộ đã thấy một quyết tâm tái khẳng định mình của Djoker ở những cú giao bóng uy lực và những tình huống ghi điểm nhanh gọn.
Lần thứ 2 gặp lại Dusan Lajovic sau lần đầu thắng cách biệt tại Doha cách đây 3 năm, Djokovic đã tiếp tục chứng tỏ cho thấy, Lajovic không phải là đối thủ xứng tầm với anh.
Tay vợt đồng hương người Serbia bất lực hoàn toàn trước những cú giao bóng 1 của Djokovic với tỷ lệ thắng điểm lên tới 82%. Không phải đối mặt với một break-point nào, Nole thắng trắng set đầu tiên 6-0 chỉ sau 22 phút.
Chơi có phần trùng xuống trong set 2, nhưng Djokovic vẫn không gặp mấy khó khăn khi cứu nguy cả 4 cơ hội có thể mất break vào tay đối thủ. Thắng duy nhất đúng 1 game đầu cầm giao bóng ở set đấu này, Dusan Lajovic nhận thất bại chung cuộc chỉ sau 56 phút đồng hồ.
Djokovic sẽ đụng Borna Coric ở trận đấu tới, sau khi tay vợt người Croatia đã cắt đứt mạch 3 trận thắng liên tiếp ở Monte Carlo của Julien Benneteau bằng chiến thắng 6-2, 6-3 sau 65 phút.
SEA Games 33: Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút ở chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam, mà còn tạo nên một hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực.
Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan tiếp tục rơi vào thất vọng khi chứng kiến tuyển futsal nam nước này để thua đội tuyển futsal Indonesia ở trận chung kết và lỡ cơ hội giành huy chương vàng (HCV).
Dù góp mặt ở bảng đấu được xem là khá khó nhưng U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang thi đấu rất ấn tượng, giành 3 chiến thắng liên tiếp để đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.
Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh góp mặt 12 VĐV, tranh tài ở 6 môn thi đấu. Bằng ý chí và khát khao chinh phục vinh quang, các VĐV đã lập nên kỷ lục khi giành được 11 tấm huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà.
Ngày thi đấu thứ 10 của SEA Games 33 (19/12) được đánh giá căng thẳng và then chốt, khi đoàn Thể thao Việt Nam có cơ hội giành HCV ở loạt môn thế mạnh với mục tiêu vượt Indonesia.
Tối 18/12, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng.
Khá đông người hâm mộ Hà Tĩnh đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Một bàn thắng hợp lệ bị “đánh cắp” trong hiệp 1 đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã của trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam chơi nỗ lực, kiểm soát thế trận nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng.
Sáng 17/12, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi cả hai đội tuyển (U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam) của chúng ta đều ghi tên mình vào trận Chung kết của SEA Games 33.
Trong buổi thi đấu chiều nay, 2 VĐV Hà Tĩnh là Nguyễn Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc tiếp tục mang về thêm 1 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc cho điền kinh Việt Nam.
Sáng nay, ở môn đua thuyền rowing, 2 VĐV Hà Tĩnh là Dư Thị Bông và Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng đội xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
U22 Việt Nam bước vào bán kết SEA Games 33 gặp “ngựa ô” Philippines với tư duy tấn công chủ động, trong đó Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) được kỳ vọng là nhân tố tạo khác biệt.
“Bông hồng thép” karate Hà Tĩnh kết thúc SEA Games 33 với 2 tấm huy chương vàng. Dù đối diện với thử thách, áp lực nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, Tâm luôn cho thấy bản lĩnh và tinh thần không chịu khuất phục của một nhà vô địch thực thụ.
Khá đông người hâm mộ Hà Tĩnh đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ, khích lệ đoàn thể thao Việt Nam nói chung và các VĐV quê hương đang thi đấu tại SEA Games 33.