Đón Xuân mới cùng chiến sỹ trên tàu cảnh sát biển Việt Nam

Những ngày cuối năm, trong khi mọi người tất bật hoàn thành công việc để về sum họp cùng gia đình, những cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lại lên những con tàu hướng ra Biển Đông làm nhiệm vụ và đón một mùa Xuân mới về với đất nước trên những vùng biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

don xuan moi cung chien sy tren tau canh sat bien viet nam

Chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9002 kéo cờ Tổ quốc, chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tại bến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cùng với những cành đào đỏ thắm, những cây mai vàng khoe sắc hòa quyện với màu xanh của những bó lá dong, lá chuối, là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cán bộ chiến sỹ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Sau những cái bắt tay nồng ấm và những cái ôm thật chặt của những chiến sỹ ở lại trực trong bờ dành cho đồng đội trước khi lên tàu, tiếng còi tàu cất lên dồn dập từng hồi, những chiếc tàu cảnh sát biển dần rời bến cảng hướng ra biển, bắt đầu cho một hải trình dài ngày.

Tham gia hải trình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết này có tàu cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201. Tàu 9002 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

"Thời tiết trên biển trong những ngày cuối năm thường có sóng lớn, tàu bị rung lắc rất mạnh, sinh hoạt trên tàu của anh em sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ trên tàu đều xác định tư tưởng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao," Thượng úy Vũ Xuân Tiến, Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 9002 cho biết.

Tàu Cảnh sát biển 9002 có lẽ là con tàu "trẻ nhất" khi đa phần thủy thủ đoàn của tàu là những chàng trai thuộc thế hệ cuối 8X và đầu 9X. Chiến sỹ lớn tuổi nhất trên tàu sinh năm 1976, người nhỏ nhất là sinh năm 1997. Tuy nhiên, Tàu Cảnh sát biển 9002 có một truyền thống rất đáng tự hào khi 8 năm liền tàu đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng.

Đối với Thượng úy Vũ Xuân Tiến, Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 9002, đây là một hải trình rất ý nghĩa đối với bản thân anh. Gắn bó với những con tàu ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hơn 6 năm, đây là năm thứ 2 anh Tiến đi làm nhiệm vụ trong dịp Tết nhưng lại là lần đầu tiên ở cương vị thuyền trưởng.

Với vẻ ngoài nghiêm nghị cùng nước da đen xạm do nắng gió của biển, ít ai có thể nghĩ vị thuyền trưởng quê ở “đất lúa” Thái Bình năm nay mới chỉ 30 tuổi.

Theo Thượng úy Vũ Xuân Tiến, trong chuyến đi làm nhiệm vụ lần này, Tàu 9002 có 6 chiến sỹ trẻ lần đầu thực hiện một hải trình dài ngày đúng trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, các thủ trưởng trong đơn vị đã làm tư tưởng rất kỹ và anh em rất phấn khởi, háo hức khi nhận nhiệm vụ được giao.

Trung sỹ Bùi Thành Công, 20 tuổi, là chiến sỹ trẻ nhất trên Tàu Cảnh sát biển 9002. Cách đây gần 1 năm, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ ở ngoài phía Bắc, Bùi Thành Công vào nhận nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh biển 2 và được biên chế xuống tàu 9002. Mặc dù là một chiến sỹ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đi biển nhưng khi nhận quyết định được tham gia thực hiện nhiệm vụ dài ngày đúng vào dịp Tết Nguyên đán, anh rất háo hức.

"Gắn bó với những con sóng biển là công việc hằng ngày của người chiến sỹ cảnh sát biển. Nhưng được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ cùng với các chiến sỹ của tàu 9002 tham gia tuần tra trên biển trong dịp Tết là một vinh dự rất lớn đối với những người lính trẻ như chúng tôi," trung sỹ Bùi Thành Công chia sẻ.

Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 9002, Thượng úy Vũ Xuân Tiến cho biết anh em trên tàu mỗi người đến từ một miền quê khác nhau. Mặc dù phải đón Tết xa gia đình, xa người thân nhưng tinh thần của các chiến sỹ rất vui vẻ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ bởi ngoài sự động viên từ gia đình ở hậu phương, bên các anh luôn có hơi ấm của tình đồng đội và niềm tin yêu của nhân dân cả nước trao gửi.

Bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các hoạt động vui Xuân đón Tết trên các tàu cảnh sát biển cũng diễn ra theo một cách rất riêng của những người lính biển. Trong ngày 30 tháng Chạp, cán bộ chiến sỹ sẽ phân công nhau trang trí ban thờ Bác Hồ, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, bó giò, mổ gà để làm cơm tất niên cũng như chuẩn bị các món ăn truyền thống trong 3 ngày Tết.

Giao thừa có lẽ là thời khắc đặc biệt nhất, giữa biển cả mênh mông, các tàu cảnh sát biển Việt Nam sáng rực ánh đèn và cùng cất lên những hồi còi tàu vang xa để chào đón mùa Xuân về với đất nước.

Sau đó, cán bộ chiến sỹ sẽ cùng nhau quây quần để nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước cũng như từ thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng và hòa vào niềm vui đón Xuân mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc qua màn ảnh nhỏ.

Các tàu cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng biển miền Trung từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Định và các đảo tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Trong những ngày đầu năm mới, khi có lệnh của cấp trên, các tàu sẽ cử cán bộ chiến sỹ lên các đảo ở gần khu vực neo đậu để chúc Tết, giao lưu văn nghệ, thể thao với quân và dân đang sinh sống trên đảo.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lại đặc biệt quan tâm chăm lo công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sỹ toàn vùng, nhất là cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển trong những ngày Tết, giúp cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.