Nếu có thể mơ về hải âu
Em sẽ gọi tên anh là biển
Xanh thẳm màu trời
Những hạt nước trùng khơi
Anh
Của dáng hình đất nước nghìn năm kiên trung
Của phong ba vạn mùa giông bão
Của cánh chim thiên di mùa mang anh theo về phía đảo
Của những ước vọng nghìn trùng đẹp như sóng biển Đông
Của tình yêu em xanh-trên-mênh-mông…
Nếu có thể chọn lấy một cuộc đời em sẽ khắc tên mình là dòng sông
Trôi mãi về phía biển
Vô biên là mây
Vô thanh là gió
Sóng
Như là anh nghiêng nghiêng hình Tổ quốc
Và cũng là em ngọt bùi giữa mùa nước phù sa
Hải âu anh giữ yên bình nơi em đi qua
Giữ khát khao thiết tha suốt những mùa biển động
Hạnh phúc và nỗi đau rớt vào nhau trên muôn ngàn cánh sóng
Hải âu vẫn can trường giữ tình yêu cho hơn chín mươi triệu con người
Rồi hải âu mù khơi…
Nhà văn trẻ Tiểu Quyên |
Nếu có thể một lần được nói yêu anh
Em sẽ nhớ anh như dáng hình của biển
Em sẽ nhận ra anh trên hình hài của sóng
Sẽ nhìn thấy trái tim anh đang ôm trọn mây trời
À ơi…
Anh
Hãy nắm chặt tay em giữa trùng khơi
Cho tình yêu ta hóa dáng hình đất nước
Sâu thẳm bạc đầu
Xanh-đau-thiên-thanh
Cho em tan vào anh…
… Em đã thấy anh trên dáng hình của biển.
TIỂU QUYÊN