Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vừa huấn luyện vừa ôn tập, Trần Anh Thao (SN 2001, quê ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và Nguyễn Ngô Hoàn (SN 2001, ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) đã đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

Binh nhất Trần Anh Thao – Trung đội vệ binh, Văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

Xuất thân trong một gia đình thuần nông trên vùng đất biên giới xã Phú Gia (Hương Khê), từ những ngày còn đi học, Trần Anh Thao đã mơ ước trở thành sỹ quan quân đội. Thao luôn nỗ lực hết mình để vươn tới mục tiêu đã chọn.

Năm 2019, Thao tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đăng ký xét tuyển vào Trường Sỹ quan chính trị, kết quả thi 3 môn đạt 26 điểm, thiếu 0,5 điểm. Tháng 2/2020, em viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.

Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

Binh nhất Trần Anh Thao chỉnh sửa động tác điều lệnh cho đồng đội.

Hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động D19 (BĐBP Hà Tĩnh), Thao được chọn biên chế làm chiến sỹ vệ binh tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Được sống học tập, rèn luyện, học tập trong môi trường quân ngũ, quen với kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, điều lệ, tác phong, giờ giấc của con nhà binh, Trần Anh Thao rất hào hứng, quyết tâm tiếp tục ôn thi vào Học viện Biên phòng.

Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

Binh nhất Trần Anh Thao duy trì sinh hoạt tổ nhóm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên về thực hiện nhiệm vụ trong ngày.

Được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, tận dụng thời gian rãnh rỗi, binh nhất Trần Anh Thao lao vào học tập, ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi.

Sự nỗ lực cố gắng của Thao đã được đền đáp xứng đáng với kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, em đạt 28 điểm 3 môn khối C00 (Lịch sử 10, Ngữ văn 9, Địa lý 9). Cộng với điểm ưu tiên vùng và nghĩa vụ quân sự, em có số điểm 30,75. Con đường vào Học viện Biên phòng của binh nhất Trần Anh Thao đã rộng mở.

Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

Binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn (SN 2001) tranh thủ thời gian ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn - chiến sỹ nuôi quân, đại đội 29, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324 là thí sinh đã đạt 29,0 điểm khối C.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Ngô Hoàn (thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) đã ấp ủ ước mơ trở thành sỹ quan quân đội. Bởi vậy, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, Hoàn đã nộp hồ sơ đăng ký thi vào Học viện Hậu cần nhưng kết quả không đạt như nguyện vọng. Dù vẫn trúng tuyển vào một trường học lớn ở Hà Nội nhưng Hoàn từ chối và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

Giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội rộng mở với 2 chiến sỹ nghĩa vụ ở Hà Tĩnh

Binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn chia khẩu phần ăn tại bếp đơn vị.

Tháng 3/2020, Hoàn được vào huấn luyện tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324. Sau khóa huấn luyện chiến sỹ mới, Hoàn được điều động biên chế về tiểu đội nuôi quân, đại đội 19, phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324.

Tại đây, Hoàn vừa rèn luyện vừa tự ôn luyện với quyết tâm sẽ trở thành học viên của Trường sỹ quan chính trị.

Với sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, Nguyễn Ngô Hoàn đã giành được 26,25 điểm (Ngữ văn 8,5; Lịch sử 8,75; Địa lý 9,0). Ngoài ra, em còn được cộng 2,75 điểm chiến sỹ nghĩa vụ và khu vực, nâng tổng số điểm đạt được lên 29,0 điểm. Với số điểm này, giấc mơ trở thành học viên Trường Sỹ quan chính trị của Hoàn đã rộng mở.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.