Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh tập trung chuẩn bị chu đáo.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Một cảnh trong bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng nhớ 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Người dân Hà Tĩnh háo hức chờ đợi

Là một người con của quê hương Đức Thọ, hiện sống ở Hà Nội, Tiến sĩ Phạm Xuân Mừng bày tỏ: “Càng đến gần lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của cụ Nguyễn Du, tôi càng hồi hộp. Bởi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, tôi cùng những người bạn say mê Truyện Kiều và hâm mộ cụ Nguyễn Du sẽ mang đến lễ kỷ niệm bộ phim đầy tâm huyết của mình. Những ngày này, chúng tôi chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành bộ phim ra mắt đúng vào ngày 25/9 tại Hà Tĩnh”

Được biết, thời gian qua, Tiến sĩ Mừng đã đứng ra tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Bộ phim có sự góp sức của nhiều nhà nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều, đến nay, đã hoàn thành các cảnh quay, phần 1 và phần 2 đang bước vào hậu kỳ.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Tiến sĩ Phạm Xuân Mừng lúc về Hà Tĩnh thực hiện bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” cuối năm 2019,

Đây là 2 phần quan trọng và ý nghĩa, có thời lượng 40 phút/phần, kể về cuộc đời của Nguyễn Du giai đoạn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành ra làm quan. Dự kiến, phần 1 và 2 bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ kịp ra mắt trong dịp lễ kỷ niệm vào tháng 9 tới.

Háo hức, mong chờ ngày lễ tưởng nhớ bậc tiền nhân có công đóng góp lớn cho nền văn hóa dân tộc cũng là tâm thế chung của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Với Nghệ nhân trò Kiều Trần Thị Phượng (66 tuổi, ở thôn An Mỹ, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân), cùng với niềm mong đợi là tinh thần say mê tập luyện hàng ngày tiết mục của mình để diễn trên sân khấu trong dịp lễ.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Thời điểm này, một số CLB trò Kiều đang tập luyện để biểu diễn trong dịp lễ nhằm phục vụ bà con. Trong ảnh: Ông Trần Đức Công và chị Phan Thị Hồng - thành viên CLB trò Kiều Hồng Lộc (Lộc Hà) đang đọc kịch bản Trò Kiều.

Bà cho biết cảm thấy may mắn vì được góp sức vào đại lễ kỷ niệm về Đại thi hào Nguyễn Du. Với tinh thần tập luyện say mê, bà Phượng hi vọng sẽ “cháy” hết mình cho tiết mục trò Kiều của mình sắp tới.

Chị Võ Thị Kim Chi (25 tuổi, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Tôi rất vui khi biết Hà Tĩnh mình sẽ tổ chức ngày lễ lớn tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Bởi, ngoài niềm yêu thích Truyện Kiều từ nhỏ thì việc quê hương mình có một Danh nhân văn hóa thế giới khiến tôi rất đỗi tự hào. Nhất định đến lễ kỷ niệm tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng gia đình và bạn bè tham dự”.

Công tác chuẩn bị được đẩy nhanh tiến độ

Thời điểm này, các địa phương và các sở, ban, ngành được phân công công tác tổ chức cũng đang gấp rút hoàn thành phần việc của mình cho lễ kỷ niệm một cách tốt nhất.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Thường trực Ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết: “Ngoài việc phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng, như: phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”…, chúng tôi cũng đã biên soạn xong đề cương tuyên truyền về lễ kỷ niệm và đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định.

Kịch bản chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong tối 25/9 đã hoàn thành và tìm được đơn vị thực hiện. Dự kiến khoảng từ ngày 8 - 10/8 sắp tới, bản demo chạy chương trình sân khấu sẽ hoàn thiện để trình Ban tổ chức lễ kỷ niệm…”.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân cùng với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến hộ hoàn thành các phần việc cho lễ kỷ niệm. (Ảnh chụp tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì với huyện Nghi Xuân ngày 18/7).

Tại huyện Nghi Xuân - 1 trong 2 địa phương diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động trong lễ kỷ niệm, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để cùng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh tiến hành chỉnh trang Khu lưu niệm Nguyễn Du và các công trình liên quan.

Với niềm tự hào và sự quyết tâm của chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, tin rằng lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra vào tháng 9/2020 sắp tới sẽ được tổ chức trang trọng, xứng tầm…

Qua đó, lan tỏa sâu sắc hơn nữa giá trị của di sản văn hóa Nguyễn Du và Truyện Kiều đến khắp mọi người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chủ đề KỶ NIỆM 260 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!