Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi dấu V.League bằng tinh thần vượt khó

(Baohatinh.vn) - Với sự góp mặt trong nhóm đội tranh ngôi vô địch V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thực sự làm hài lòng người hâm mộ khi lần đầu tham gia V.League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi dấu V.League bằng tinh thần vượt khó

Đội hình trụ cột của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2020

Chỉ còn 1 vòng đấu nữa (với Hoàng Anh Gia Lai), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sẽ kết thúc mùa giải V.League 2020 với những dấu ấn tốt đẹp trong làng túc cầu Việt Nam. Đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng HLHT đã từng bước vượt lên bằng ý chí và sự nỗ lực của thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Trước khi V.League 2020 khởi tranh, HLHT không phải là đội bóng có lực lượng mạnh. Toàn bộ đội hình 29 cầu thủ có tuổi đời trẻ nhất V.League (độ tuổi trung bình chỉ 24,4), không có ngôi sao, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự chèo lái của lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) và ban huấn luyện, đội bóng núi Hồng lần đầu tiên tham gia V.League đã nhanh chóng chinh phục mùa giải với lối đá phòng thủ phản công được vận hành khá hiệu quả. Đặc biệt, các học trò của HLV Phạm Minh Đức luôn nhập cuộc thi đấu với tinh thần quyết liệt và cùng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước mọi đối thủ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi dấu V.League bằng tinh thần vượt khó

Tiền đạo Bruno (áo đỏ) - chân sút trụ cột của HLHT tại V.League 2020.

Thành tích của HLHT cũng ghi dấu sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và tình cảm của người hâm mộ, đó là động lực để CLB nỗ lực vượt khó, chuẩn bị cho hành trình chinh phục mục tiêu trụ hạng. Sân bóng được cải tạo, mặt sân đạt chất lượng tốt nhất cả nước khi sử dụng loại cỏ lá kim. CLB cũng được tạo điều kiện để sinh hoạt tập trung, giúp cầu thủ toàn tâm toàn ý thi đấu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch CLB HLHT chia sẻ: “Hồi đầu mùa giải, HLHT là đội bóng của những cầu thủ trẻ và những cầu thủ ít có cơ hội thể hiện mình. Ngoài 16 cầu thủ còn sót lại từ đợt chuyển giao ở đội trẻ Hà Nội năm 2018, đội bóng có thêm Phạm Hoàng Lâm (HAGL), Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Tám (Than Quảng Ninh), Lê Mạnh Dũng (SLNA) vốn là những gương mặt không có đất diễn tại các CLB trước đó. Lực lượng nhân sự trở thành bài toán hóc búa của đội bóng núi Hồng.

Để củng cố đội hình, HLV Phạm Minh Đức đã nhiều lần chiêu mộ và thay thế các “hạt nhân” khác từ các CLB trong và ngoài nước làm nòng cốt cho các tuyến trên sân. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của “nhạc trưởng” Phạm Minh Đức, các tân binh dần thi đấu gắn kết và luôn muốn giành chiến thắng”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi dấu V.League bằng tinh thần vượt khó

Các cầu thủ trẻ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường xuyên bám sân tập luyện trau dồi kỹ năng chuyên môn.

Dõi theo các trận đấu của HLHT thấy rõ quyết tâm của toàn đội khi không có trận nào chấp nhận đá phòng ngự thụ động. Họ chơi ban bật, kiểm soát và từ từ khai thác khoảng trống. Sau nửa chặng đường mùa giải, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của HLHT là 51,6% và theo thống kê của Wyscout, họ cũng là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất V.League, trung bình 6,7 cơ hội/trận.

Cổ động viên Nguyễn Văn Khải (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) luôn theo suốt hành trình của đội HLHT tại V.League chia sẻ: “Tuy mới lên hạng nhưng HLHT luôn là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào của V.League. Đặc biệt, HLHT là một đội bóng trẻ nhưng luôn thể hiện phong cách chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu. Do đó, HLHT gặt hái được thành công ngay lần đầu tiên tham dự giải V.League là hoàn toàn xứng đáng”.

Lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu sau giai đoạn 1 giúp HLHT giải tỏa được gánh nặng tâm lý trụ hạng để bước vào giai đoạn 2 của V.League với lối chơi thanh thoát hơn. Trong số 6 lượt trận giai đoạn 2, HLHT dù hòa 2 trận, thua 4 trận nhưng thành công hơn cả là việc sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt, loạt trận giai đoạn 2 cũng là dịp HLV Phạm Minh Đức thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật để định hình lối chơi cho đội bóng ở mùa giải năm sau.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.
Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.
Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

“Derby xứ Nghệ” Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ dừng lại ở một trận cầu 3 điểm mà còn mang ý nghĩa danh dự, khẳng định vị thế, trở thành ngày hội của những người yêu bóng đá.