Kết quả MU 3-3 Everton: Quỷ đỏ mất điểm phút chót

Ở trận đấu giữa MU vs Everton tại vòng 23 Ngoại hạng Anh 2020/21, Quỷ đỏ đã dẫn trước đối thủ 2 bàn song rốt cuộc vẫn bị cầm hòa 3-3 vào những giây cuối cùng của trận đấu.

Bàn thắng MU: Cavani (24“), Fernandes (45”), McTominay (70“) Everton: Doucoure (49”), James (52“), Calvert-Lewin (90”+5)

Tiếp đón Everton, MU bố trí Edinson Cavani đá trung phong thay vì Anthony Martial. Và sự tin tưởng của HLV Solskjaer đã được đền đáp xứng đáng.

Phút 24, từ đường chuyền chuẩn xác của Marcus Rashford ở ngoài vòng cấm, Cavani chọn vị trí khôn ngoan rồi đánh đầu quyết đoán tung lưới Everton mở tỷ số.

Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt cho MU với cú sút tuyệt đẹp bằng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi mạnh, vượt qua tầm với của thủ thành Robin Olsen bay thẳng vào lưới.

Dẫu vậy, chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 2, từ 49 đến 52, sự sơ hở nơi hàng thủ đã khiến MU phải liên tiếp nhận bàn thua. Phút 49, từ tình huống tỉa bóng của Dominic Calvert-Lewin, David De Gea đẩy ra và Abdoulaye Doucoure chớp thời cơ nhanh đệm bóng cận thành rút ngắn cách biệt.

Đây là pha bóng mà Harry Maguire đã tỏ ra chậm chạp khi không thể theo kịp tốc độ của Calvert-Lewin. Đến phút 52, Doucoure trở thành người kiến tạo cho James Rodriguez ra chân căng như kẻ chỉ trong vòng cấm tung lưới MU gỡ hòa 2-2. Một khoảnh khắc tiếp tục cho thấy sự yếu kém nơi hàng thủ Quỷ đỏ, bởi không một ai theo kèm James, để tiền vệ này rảnh chân dứt điểm.

Kết quả MU 3-3 Everton: Quỷ đỏ mất điểm phút chót

MU sau đó miệt mài tấn công và tới phút 70, Scott McTominay bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 từ quả đá phạt bên cánh trái của Luke Shaw. Nắm lợi thế, Quỷ đó kéo toàn bộ đội hình xuống phòng ngự nhằm bảo toàn thành quả, song mọi thứ sụp đổ vào đúng giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5.

Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái khá xa, Michael Keane đánh đầu ngược để Calvert-Lewin băng xuống đánh bại De Gea gỡ hòa 3-3 nghẹt thở cho Everton. MU đã trụ vững nhưng việc không thể theo kèm Calvert-Lewin đã khiến họ phải nhận quả đắng.

Chung cuộc, MU hòa Everton 3-3 ở Old Trafford tại vòng 23 Ngoại hạng Anh. Kết quả tai hại này làm MU lỡ cơ hội vượt mặt Man City trên bảng xếp hạng. Họ hiện sở hữu 45 điểm, kém Man xanh 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Không những vậy, Quỷ đỏ còn có nguy cơ mất ngôi nhì bảng vào tay Leicester, nếu Bầy cáo hạ Wolves ở trận cầu vào tối nay (7/2).

Nhìn chung, với sự bất ổn của MU và phong độ hủy diệt của Man City, chức vô địch Premier League 2020/21 đang dần rời xa khỏi tầm với của Quỷ đỏ.

Kết quả MU 3-3 Everton: Quỷ đỏ mất điểm phút chót
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Thêm một tin dữ cho Arsenal ngay giữa kỳ chuyển nhượng hè khi thương vụ Viktor Gyokeres bất ngờ rơi vào bế tắc.
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh trao đổi với các cầu thủ trẻ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trẻ hóa đội hình trước mùa giải mới

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rút ngắn kỳ nghỉ để chuẩn bị cho V.League 2025–2026, dự kiến khởi tranh ngày 15/8. Tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng, đặc biệt là việc đôn 9 cầu thủ trẻ lên đội 1.
Barca mua tiền đạo 19 tuổi gốc châu Á

Barca mua tiền đạo 19 tuổi gốc châu Á

Barca chuẩn bị ký hợp đồng với Roony Bardghji, cầu thủ được sinh ra trong một gia đình Syria và từng chọc thủng lưới Man Utd ở Champions League mùa trước.
Khó khăn chồng chất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khó khăn chồng chất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khép lại mùa giải 2024/2025, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện với nhiều thách thức khi chia tay HLV trưởng cùng các trụ cột. Hành trình trụ hạng của đội bóng dự báo sẽ khó khăn hơn những năm trước.
PSG vùi dập Inter Miami 4-0

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

Đêm 29/6, PSG hoàn toàn áp đảo trước Inter Miami ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8, FIFA Club World Cup.
Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?