“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

(Baohatinh.vn) - Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hoà Hải (Hương Khê - Hà Tĩnh) còn tập trung tăng gia sản xuất với màu xanh ngút ngàn của cây trái.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Đồn Biên phòng Hòa Hải đóng tại thôn 3, xã Hoà Hải (cách đường mòn Hồ Chí Minh hơn 12 km). Giao thông đi lại cách trở, nhất là vào mùa mưa nên “tự cung, tự cấp” thực phẩm, rau, quả xanh được coi là mục tiêu “bất di bất dịch” của cán bộ, chiến sỹ nơi đây.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Đến thăm Đồn Biên phòng Hoà Hải trong những ngày cuối tháng 4, chúng tôi như lạc vào trang trại rộng lớn hơn 3 ha, trong đó có hơn 1 ha là khuôn viên trú sở đồn, còn lại là vườn rau, cây ăn quả và khu vực chăn nuôi.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Ở vườn rau có đủ các loại rau xanh, từ rau muống, mồng tơi, đậu bắp, rau dền, rau ngót đến bầu, bí...

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Những dàn rau, quả xanh được cán bộ, chiến sỹ tỉ mẩn chăm sóc. Hoạt động này không chỉ giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện thói quen lao động mà còn góp phần chỉnh trang khuôn viên, tạo thêm nguồn rau sạch cho đơn vị. Vào các ngày nghỉ hoặc sau giờ hành chính, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hoà Hải lại thay phiên nhau làm cỏ, bón phân, chăm sóc cây trồng...

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Quán triệt tinh thần xây dựng đơn vị “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội, tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều hăng hái tham gia. Đặc biệt, nhờ phát huy tinh thần “khéo tay, hay làm” nên mỗi luống rau, đàn vật nuôi... đều tươi tốt, khỏe mạnh.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Từ năm 2017 đến nay, đơn vị trồng 160 cây thanh long ruột đỏ, mỗi mùa thu hoạch hàng tấn quả. “Với mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hoà Hải, việc tăng gia không chỉ để cải thiện bữa ăn mà còn mang lại niềm vui sau những ngày rèn luyện, tuần tra căng thẳng” - Thượng uý Nguyễn Quang Tuân chia sẻ.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Ngoài ra, đơn vị còn sở hữu 70 con lợn...

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

... 4 con trâu, 10 con bò...

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

... cùng đàn gà 400 con.

“Lạc bước” trong trang trại xanh của Đồn Biên phòng Hoà Hải

Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, công tác tăng gia sản xuất luôn được coi trọng. Hoạt động này giúp tăng thêm khẩu phần ăn cho bộ đội và thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị.

Đồn Biên phòng Hoà Hải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh biên giới dài 15,32 km đường biên, từ cột mốc 498 -502. Ngoài tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ đồn còn xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy, mẫu mực tiêu biểu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 2 năm lại nay, đơn vị luôn đạt danh hiệu huấn luyện giỏi, mẫu mực tiêu biểu với 98% cán bộ, chiến sỹ đạt khá giỏi.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Mạo - Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Hoà Hải

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.