Lời sám hối muộn màng

Dù đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhưng với họ - những phạm nhân từng sám hối sau cánh cửa song sắt - quên sao được hành vi phạm tội của mình. Hậu tửu của họ chính là những tai nạn thương tâm khiến vợ mất chồng, mẹ mất con… Những lời hối lỗi đầy nước mắt của những người trở về sau cách cổng trại giam do vi phạm luật an toàn giao thông là lời cảnh tỉnh cho "tội đồ hơi men".

Lời hối lỗi của những người mới ra tù

Không khó khăn mấy khi hỏi đến nhà Dương Đình Tám (SN 1989) ở thôn Đồng Thanh, xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh), một thanh niên hiền lành, chất phác. Tám vừa mới được trại giam Xuân Hà trả tự do về sum họp với gia đình, bạn bè ngày 31/8. Dương Đình Tám nói: "Ở trong tù gần một năm, em mới thấy được cái giá của mình phải trả và càng trân trọng cuộc sống biết bao. Từ nay về sau em sẽ nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, vì vấp ngã một lần rồi mình phải biết đứng dậy làm lại".

Hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xẩy ra vì lý do người tham gia giao thông đã uống bia, rượu

Cũng theo Dương Đình Tám, hôm đó (23/3/2010), sau khi đi làm khi đến ngã ba thì xe em đâm phải một xe máy khác đi ngược chiều, lúc đó hai xe chạy nhanh nên hậu quả anh Hồ Xuân Bình trạc tuổi em trú ở xóm 11 xã Thạch Khê bị chết khi đi cấp cứu, còn em bị thương nặng. Vì biết mình đã sai nên em cùng gia đình đã chủ động lo đám tang cho anh Bình chu đáo, xây dựng mồ yên, mả đẹp cho anh và vay mượn anh em, bà con hỗ trợ cho gia đình anh Bình 40 triệu đồng và cam kết hai bên không kiện gì nhau.

Sau hơn vài tháng, em cưới vợ và tưởng rằng cuộc sống êm đẹp diễn ra, nào ngờ gia đình anh Bình đã gửi đơn lên các cấp và kết quả là em cưới vợ chưa có tuần trăng mật thì phải xa người vợ trẻ, chịu phạt tù vào ngày 11/10/2010 với mức án 15 tháng. Những ngày tháng trong tù em rất ân hận vì rằng cuộc đời mình đã có một tiền án và đã gây ra cái chết nghiệt ngã cho người khác, bởi vậy em đã cố gắng hết sức rèn luyện và lao động để được khoan hồng và ra tù trước thời hạn.

Anh Hồ Sỹ Long, Trưởng Công an xã Thạch Đồng nói: Dương Đình Tám là công dân tốt, hiền lành chất phác chịu khó làm ăn, tuy nhiên do gây tai nạn thương tâm trên, tưởng đã đền tiền để thoát án tù nhưng cũng không được. Sau khi ở trại giam về Dương đã lên Uỷ ban xã để trình diện và chúng tôi đang cử người theo dõi, giúp anh từng bước hoà nhập với xã hội.

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo trại tạm giam Cầu Đông, chúng tôi gặp anh Cao Viết Danh (SN 1982) ở xã Sơn Phúc (Hương Sơn) là người vừa được trả tự do trong dịp Quốc khánh. Cao Viết Danh tâm sự: Trước đây, tôi làm nghề lái xe tải có bằng cấp đầy đủ và thường chạy xe chở hàng nên tôi có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống. Nhưng số phận tôi là vậy, cũng chỉ vì uống rượu vui cùng bạn bè và hậu quả là gây tai nạn chết người, khi gây tai nạn tôi hối hận vô cùng và đã lo chạy khắp nơi để vay tiền hỗ trợ cho người bị hại. Nhưng số phận nghiệt ngã tôi phải vào tù để lại gia đình với nợ nần chồng chất. Khi toà tuyên án tôi bị phạt tù 1 năm 6 tháng, tôi đã không đứng vững và khóc oà vì hành vi chủ quan của mình. Vào trại giam tôi mới hiểu được sự tự do và càng hối hận hơn khi chỉ vì một vài cốc rượu với bạn bè rồi bốc đồng để rồi đem đến hậu quả không đáng có. Bây giờ trở về về nhà chưa có việc làm, nhưng thật sự tôi xin chừa không dám chủ quan nữa.

Danh sách đặc xá năm nay, có 10 người đều độ tuổi thanh niên, trung niên là người Hà Tĩnh với tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", trong đó rất nhiều người do dùng bia, rượu khi điều khiển phương tiện. Lãnh đạo trại giam Xuân Hà cho biết: Đa số những người vào đây do vi phạm lụât an toàn giao thông trong quá trình cải tạo đều nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và rất ăn năn hối lỗi, xuất thân từ những công dân tốt nên họ biết phấn đấu để được hoàn lương trước thời hạn.

“Đã dùng bia, rượu thì không cầm lái”

Trong những tháng gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra đều xuất phát từ ý thức, sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, nhiều vụ tai nạn còn có nguyên nhân nửa là dùng bia, rượu rồi không làm chủ được tay lái.

Kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa

Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đánh gía những tồn tại những vấn đề cần khắc phục nhằm đảm bảo tình hình trật từ an toàn giao thông trên địa bàn. Theo thống kê của Công an Hà Tĩnh, chỉ riêng tháng 8/2011, lực lượng công an đã kiểm tra và lập biên bản 47.493 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó vi phạm tốc độ 15.319 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 9.891 trường hợp và 22.211 trường hợp vi phạm khác, trong đó có nhiều trường hợp sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông. Cơ quan Công an ra quyết định xử phạt trên 44.000 trường hợp nộp kho bạc hơn 13, 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 375 trường hợp.

Trong tháng an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm lực lượng cán bộ chiến sỹ ngành công an ra quân kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các trục đường. Đặc biệt hưởng ứng chủ đề "Phòng chống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông", công an Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn ra quân phát động tháng an toàn giao thông tuyên truyền mạnh mẽ trong tầng lớp thanh, thiếu niên và quần chúng nhân dân biết và thực hành nghiêm chỉnh. Thông điệp “Đã dùng bia, rượu thì không cầm lái” vẫn luôn là bài học nhớ đời cho những ai tham gia giao thông.

Tại Hội nghi sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 8 tháng đầu năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nghiêm khắc phê bình một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác bảo đảm an toàn giao thông để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là vấn đề cấp bách và lâu dài.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast