Man Utd thua thảm trên sân nhà trong ngày ra quân Premier League

Tiền vệ người Hà Lan lập công nhưng không thể giúp MU tránh khỏi trận thua Crystal Palace ngay trên sân nhà ở vòng 2 Premier League đêm 19/9 (giờ Hà Nội).

Man Utd gây thất vọng ở trận ra quân Premier League 2020/21 bằng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace. Wilfried Zaha, người cũ của “Quỷ đỏ” ghi dấu với cú đúp ở phút 74 và 85. Andros Townsend là người mở màn cho chiến thắng của “Đại bàng xanh” bằng pha mở tỷ số ở phút thứ 6. Những gì chủ nhà làm được chủ là bàn danh dự ghi do công của tân binh Donny van de Beek ở phút 80.

Man Utd thua thảm trên sân nhà trong ngày ra quân Premier League

Pha lập công của Andros Townsend nhấn chìm MU ngay tại Old Trafford.

Người hâm mộ phải chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa của thầy trò HLV Solskjaer trong suốt hiệp một. Hàng công đội chủ nhà với Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba, Bruno Fernandes gây thất vọng với những tình huống triển khai bóng rời rạc.

MU cầm bóng có lúc lên đến 71% nhưng không tìm ra phương án tiếp cận khung thành của Crystal Palace. Trước hàng thủ số đông của đội khách, các chân sút áo đỏ chỉ cầu may bằng những tình huống sút xa. 8 cú dứt điểm được MU tung ra trong 45 phút đầu, và đều không thể gây khó khăn cho thủ môn Guaita.

Đôi chân của Bruno Fernandes tỏ rõ sự mệt mỏi sau quãng thời gian dài cày ải ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Trong khi đó, Martial, Rashford có những tình huống xử lý rườm rà làm lỡ nhịp tấn công của đồng đội. Ở cánh phải, Daniel James không biết làm gì ngoài những tình huống dốc bóng.

Man Utd thua thảm trên sân nhà trong ngày ra quân Premier League

Cầu thủ MU vẫn có dấu hiệu mệt mỏi sau khi làm nghĩa vụ quốc gia. Ảnh: Reuters.

MU chơi tệ ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.Scott McTominay liên tục bị đối phương qua mặt. Lindelof, De Gea phối hợp lúng túng. Bàn thua ở phút thứ 6 đến sau tình huống bỏ vị trí của Fosu-Mensah.

Crystal Palace không cần cầm nhiều bóng để triển khai thế trận theo ý muốn. Hàng thủ nhiều lớp được HLV Roy Hodgson bố trí hợp lý để bịt mọi khoảng trống dẫn đến khung thành của Guaita.

Ở mặt trận tấn công, đội khách chỉ cần 3 cái tên Jordan Ayew, Wilfried Zaha và Andros Townsend là đủ để khiến khung thành của MU chao đảo. Zaha chơi đầy nỗ lực trong lần gặp lại CLB cũ. Tốc độ và sức rướn củ ngôi sao người Anh khiến Victor Lindelof gặp vô vàn khó khăn trong những tình huống đối mặt. Nếu không có tài năng của David De Gea, MU đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú sút quyết đoán của Jordan Ayew ở phút bù giờ hiệp một.

Sự xuất hiện của Mason Greenwood ở đầu hiệp 2 không giúp thế trận của MU khởi sắc. Đoàn quân của HLV Solskjaer vẫn chơi lúng túng ở khu vực giữa sân và không thể đưa bóng vào vùng cấm đội khách.

Man Utd thua thảm trên sân nhà trong ngày ra quân Premier League

Hàng thủ MU có ngày thi đấu tệ hại. Ảnh: Reuters.

Chỉ nhìn vào tỷ lệ cầm bóng trong hơn 10 phút đầu hiệp 2 (81%), nhiều CĐV sẽ nghĩ MU đang chơi áp đảo. Tuy nhiên đội chủ nhà mới là những người ở thế bị động trước những pha chuyển trạng thái nhanh của Palace. Nếu Ayew, Zaha chơi đồng đội hơn, có lẽ MU đã phải nhận thêm bàn thua.

MU phải chờ đến phút 60 mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Fosu-Mensah treo bóng vừa tầm cho Greenwood. Ở vị trí trống trải, số 11 tung cú đánh đầu đi chệch cột.

Trong khi MU đang loay hoay tìm cơ hội, Lindelof khiến HLV Solskjaer ôm đầu thất vọng với tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm khi phòng ngự. De Gea cản phá cú đá 11 m của Jordan Ayew nhưng anh bị phát hiện phạm luật do di chuyển trước. Ở lần thực hiện lại quả phạt đền, Zaha không mắc sai lầm để nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 74.

Donny van de Beek vào sân thay Paul Pogba và mang lại dấu hiệu tích cực cho mặt trận tấn công của MU. Sau nhiều pha xử lý mang tính đột biến, tiền vệ người Hà Lan lập công rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho MU ở phút 80.

Hy vọng giành điểm của MU vừa nhen nhúm đã sớm bị dập tắt. Phút 85, Lindelof tiếp tục có tình huống phòng ngự lỗi. Zaha chớp thời cơ tung cú sút hạ gục De Gea, nâng tỷ số lên 3-1. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson không khỏi chán nản khi chứng kiến cầu thủ ông chiêu mộ năm 2013 ghi bàn kết liễu Man Utd.

Trận đấu trên sân Old Trafford khép lại với thắng lợi dành cho Crystal Palace. Lần đầu tiên trong lịch sử, “Đại bàng xanh” giành 2 chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước đối thủ thành Manchester.

Theo Zing

Đọc thêm

Vinicius lập cú đúp, Brazil đại thắng ở World Cup 2026

Vinicius lập cú đúp, Brazil đại thắng ở World Cup 2026

Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
Kết quả Bosnia 3-1 Qatar: Thêm một đội châu Á bị loại

Kết quả Bosnia 3-1 Qatar: Thêm một đội châu Á bị loại

Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
Thụy Sĩ đi tiếp với ngôi đầu bảng B

Thụy Sĩ đi tiếp với ngôi đầu bảng B

Ở lượt cuối bảng B World Cup 2026, chân sút trẻ Johan Manzambi tỏa sáng rực rỡ khi góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để giành ngôi nhất bảng B tại World Cup 2026.
Salah rực sáng mang về chiến thắng lịch sử cho Ai Cập

Salah rực sáng mang về chiến thắng lịch sử cho Ai Cập

Ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, Ai Cập dù bị New Zealand dẫn bàn từ khá sớm song vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Mohamed Salah, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. Ngoài ra, đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!