Mỹ phát triển “cỗ máy chiến tranh” mới

Mỹ tiếp tục lấy tên lửa Nga-Trung ra đe dọa nhằm biện minh cho chương trình “chiến tranh giữa các vì sao” với vũ khí tối tân.

Lấy Nga-Trung ra dọa

Một trong những chương trình vũ khí đáng chú ý của Mỹ hiện nay là việc nghiên cứu và chế tạo “một cỗ máy chiến tranh mới”, theo mô tả của tờ The Washington Times. Đến nay, tên gọi chính thức của loại vũ khí này là “phương tiện tiêu diệt nhiều mục tiêu” (MOKV).

Từ tháng 8/2015, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã được cấp ngân sách 30 triệu USD để nghiên cứu và phát triển loại vũ khí này. Mỹ đã có tham vọng chế tạo MOKV từ lâu, song hồi năm 2009, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Robert Gates đã kêu gọi xem xét lại các yêu cầu cũng như nêu lên những thách thức lớn về công nghệ.

my phat trien co may chien tranh moi

Báo Mỹ dùng hình ảnh tên lửa Nga làm mối đe dọa

Để tiếp tục chương trình này, báo chí Mỹ thời gian qua tiếp tục lấy tên lửa Nga và Trung Quốc ra làm mối đe dọa.

Tờ "National Interest" mới đây có bài phân tích của tác giả Kris Osborn, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng "Scout Warrior" (Mỹ), với nhận định rằng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong chương trình tên lửa của Nga và Trung Quốc, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã tái khởi động chương trình phát triển tên lửa thế hệ mới có tên gọi là MOKV- một loại vũ khí tối tân có thể tiêu diệt nhiều tên lửa đạn đạo cùng lúc với duy nhất một thiết bị từ mặt đất.

Các tên lửa đạn đạo có 3 giai đoạn hành trình: giai đoạn tăng độ cao bắt đầu từ lúc phóng đến khi động cơ đẩy sử dụng hết nhiên liệu giúp tên lửa xuyên qua bầu khí quyển;

Giai đoạn giữa (giai đoạn dài nhất): khi tên lửa bay theo quỹ đạo vào khoảng không vũ trụ, khi đạt độ cao tối đa đầu đạn sẽ được tách ra và dần mất độ cao;

Giai đoạn cuối: khi đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển và thường lao tới mục tiêu trong thời gian chưa đến một phút (khác với tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực để bay thấp và ngang mặt đất nhằm tránh radar trước khi tấn công mục tiêu).

my phat trien co may chien tranh moi

MOKV là loại vũ khí thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo trên vũ trụ

Theo ông Kris Osborn, MOKV được thiết kể để tiêu diệt tên lửa ở giai đoạn giữa, khi tên lửa đang bay trên vũ trụ và đầu đạn bắt đầu tách ra.

Trong giai đoạn này, khó khăn lớn nhất đối với các hệ thống đánh chặn hiện nay là các đầu đạn thường bị lẫn vào các mảnh vỡ thiên thạch đang trôi nổi với số lượng lớn trong vũ trụ.

Để giải quyết vấn đề này, MOKV được trang bị những bộ cảm biến và máy tính xử lý tốc độ cao để có thể phân biệt rõ đâu là đầu đạn tên lửa và đâu là mảnh vỡ thiên thạch.

Ngoài ra, MOKV có thể đồng thời tiêu diệt các tên lửa đạn đạo và tất cả những vật thể khả nghi xung quanh, nhằm đối phó với công nghệ nghi binh đầu đạn tên lửa ngày càng tinh vi.

Tham vọng thống trị

Do tính chất quan trọng của MOKV, Lầu Năm Góc đã chọn 3 tên tuổi lớn là Raytheon, Lockheed Martin và Boeing làm nhà thầu phát triển chương trình này.

Steve Nicholls, Giám đốc các Chương trình Công nghệ Cao của Tập đoàn Sản xuất Tên lửa Raytheon cho rằng đây thực chất chỉ là bước tiếp nối của Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), thường được gọi là “Chiến tranh giữa các vì sao”, do Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đề xuất từ những năm 1980.

my phat trien co may chien tranh moi

Mỹ tiếp tục "chiến tranh giữa các vì sao" với MOKV

Ông Nicholls nhấn mạnh thêm rằng: "Nhằm đẩy nhanh hoàn thiện công nghệ và có thể chính thức cho ra đời sản phẩm mang tên MOKV vào năm 2022, các cơ quan nghiên cứu công nghệ quân sự và dân sự Mỹ cần tập trung xử lý, giải quyết một loạt vấn đề kỹ thuật, công nghệ hiện đại, bao gồm các bộ phận cảm biến thông minh mới, bộ vi xử lý tín hiệu đầu vào, công nghệ truyền thông và tự động hóa... đối với hệ thống tên lửa hiện đại này".

Trong khi đó, Tập đoàn Sản xuất Tên lửa Raytheon mô tả việc phát triển MOKV như một bước đột phá về công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được gọi là "công nghệ mở" với việc tích hợp hàng loạt công nghệ mới khi thế hệ tên lửa này xuất hiện.

MOKV sẽ cho phép Mỹ giải quyết triệt để và hiệu quả tối ưu đối với các mối đe dọa tiềm ẩn từ không gian bao la và mối nguy hiểm khôn lường từ bên ngoài.

my phat trien co may chien tranh moi

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga

Doug Graham, Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Công nghệ Tên lửa của Lockheed Martin đã gọi MOKV là "bước nhảy vọt" về công nghệ nhằm giảm thiểu chi phí để phát triển các hệ thống lá chắn tên lửa hiện nay.

Ông Graham nêu rõ: “Những kỹ sư của chúng tôi sẽ vận dụng tư duy đột phá để tạo ra một hệ thống tên lửa có độ chính xác và hiệu suất tiêu diệt các loại tên lửa của đối phương cực cao, nhất là hoạt động bên ngoài tầng khí quyển và di chuyển với vận tốc hàng nghìn km/h”.

Tuy nhiên, để đưa vào sản xuất "hàng loạt" loại tên lửa thế hệ mới MOKV trong 8 đến 10 năm tới là cả một quá trình rất nhiều khó khăn, phức tạp khi phải cần tới một đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà kỹ thuật giỏi trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ và nguồn tài chính khổng lồ.

Theo MDA, việc nghiên cứu và sản xuất loại tên lửa hiện đại này là nhằm cạnh tranh với những loại tên lửa thế hệ mới đang được Nga và Trung Quốc nghiên cứu và thử nghiệm. Đặc biệt, nếu Mỹ không triển khai ngay từ bây giờ thì có thể sẽ bị tụt hậu về các thế hệ tên lửa hiện đại và mất dần khả năng "răn đe" trong tương lai gần.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.