Người cựu binh nghĩ và làm vì lợi ích của Nhân dân

(Baohatinh.vn) - 71 tuổi đời, 42 năm tuổi Đảng, 30 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ thôn Sơn Thủy, xã Sơn Lễ (Hương Sơn, Hà Tĩnh), lại là thương binh (tỷ lệ thương tật 81%), nhưng ông Nguyễn Ngọc Dần (SN 1951) vẫn luôn tâm niệm: “Còn cống hiến khi Đảng cần, dân tin”.

Người cựu binh nghĩ và làm vì lợi ích của Nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Dần (bên phải) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Năm 1970, khi đang là thanh niên 19 tuổi, ông Nguyễn Ngọc Dần đã lên đường nhập ngũ, trở thành người lính thuộc Tiểu đoàn Đặc công 31, Quân khu 4. Trong thời gian tại ngũ, ông chiến đấu qua nhiều chiến trường ác liệt như chiến trường Quảng Trị, chiến trường miền Nam. Trải qua những năm tháng ấy đã rèn giũa cho ông Nguyễn Ngọc Dần những phẩm chất giản dị mà cao quý của người lính Cụ Hồ.

Đến năm 1976, sau khi phục viên trở về địa phương, ông được Nhân dân tin tưởng, bầu giữ nhiều chức vụ của xã và thôn. Đến năm 1980, ông Dần vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trải qua các vị trí công tác như: kế toán HTX sản xuất nông nghiệp xã Sơn Lễ (1977 - 1983); Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Sơn Thủy (1992 - 2011) và tiếp tục làm Bí thư Chi bộ thôn Sơn Thủy từ đó đến nay... ông Dần luôn thể hiện tốt vai trò “Đảng viên đi trước”, luôn sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Năm nay đã 71 tuổi nhưng ông Dần luôn phát huy vai trò người đứng đầu, làm nòng cốt tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Người cựu binh nghĩ và làm vì lợi ích của Nhân dân

Ông Dần luôn trăn trở, đồng hành cùng bà con trong mỗi phần việc xây dựng NTM của thôn.

Ông Dần tâm sự: "Năm 2018, khi xã có chủ trương chọn thôn Sơn Thủy xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, chúng tôi gặp không ít khó khăn do nhận thức của người dân còn thấp, chưa thấu hiểu ý nghĩa, mục đích của NTM mang lại; điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn... Nhưng, tôi vẫn vững tin vì chỉ cần dân hiểu, dân đồng thuận thì mọi việc dẫu khó cũng sẽ thành công”.

Nói là làm, ông Dần cùng các đoàn công tác của thôn, xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từng bước tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích của việc xây dựng NTM. Ban đầu, nhiều hộ dân chưa đồng thuận, nhưng sau đó khi hiểu ra đã sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, cùng nhau đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để xây dựng NTM.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng cơ sở vật chất cho thôn, bản thân ông Dần cũng sát sao từng công việc trong quá trình xây dựng NTM. Từ việc bê tông hóa từng con đường cho đến xây dựng vườn mẫu, lắp đèn điện chiếu sáng…, công việc nào cũng in đậm bóng dáng của ông Dần.

Được biết, trở về từ chiến trường, bản thân ông Dần chịu thương tật tỷ lệ 81% và dù bận bịu tối ngày với việc thôn, ông vẫn sắp xếp được thời gian hợp lý để phát triển kinh tế gia đình. Hiện, ông đang nuôi 8 con hươu, 4 con trâu, bò và trồng cây ăn quả. Mỗi năm, từ mô hình kinh tế đem về cho gia đình ông Dần nguồn thu hơn 150 triệu đồng. Đó là nguồn động lực lớn lao để ông Dần cố gắng hơn mỗi ngày.

Người cựu binh nghĩ và làm vì lợi ích của Nhân dân

Mỗi năm, từ mô hình kinh tế của gia đình đem về cho ông Dần nguồn thu hơn 150 triệu đồng.

Từ tấm gương của ông Dần, bà con thôn Sơn Thủy đều có ý thức xây dựng làng quê giàu đẹp hơn. Noi gương ông, người dân trong thôn cũng đã tích cực xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế.

Thôn Sơn Thủy đã xây dựng được 7 vườn mẫu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 37 triệu đồng/năm. Đặc biệt, năm 2020, thôn Sơn Thủy vinh dự được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Những đổi thay của thôn Sơn Thủy hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của tập thể lãnh đạo thôn, tinh thần đoàn kết của người dân, trong đó có sự đóng góp công sức không nhỏ từ người bí thư tận tâm tận lực Nguyễn Ngọc Dần. Bởi thế, ông luôn được bà con tín nhiệm, yêu quý.

Sau khi thôn Sơn Thủy được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu, ông Dần vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các buổi lao động, làm NTM vẫn được ông và người dân trong thôn thực hiện đều đặn, các hộ dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế...

Ông Nguyễn Quang Mão - một người dân thôn Sơn Thủy chia sẻ về người cán bộ gương mẫu của thôn: "Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Dần vẫn miệt mài với công việc của thôn. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, ông Dần còn trực tiếp xuống động viên, giúp đỡ người dân, sẵn sàng “xắn tay áo” cùng chúng tôi làm vườn mẫu, chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống...”.

Người cựu binh nghĩ và làm vì lợi ích của Nhân dân

Thôn Sơn Thủy vinh dự được nhận bằng khen của tỉnh, huyện trong phong trào xây dựng NTM.

Với những cống hiến, đóng góp của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Dần đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba, Kỷ niệm chương Thành cổ Quảng Trị năm 1972...

Vào các năm từ 2018 - 2021, ông đã được cấp huyện, xã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lễ, ông Dần là một cựu chiến binh, một cán bộ thôn gương mẫu, luôn vì công việc chung, là cầu nối vững chắc của chính quyền với Nhân dân. Đối với người dân thôn Sơn Thủy, ông là người rất có uy tín khi luôn gần gũi, động viên, nghĩ và làm vì lợi ích chính đáng của người dân.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!