Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

(Baohatinh.vn) - Bác Hồ đã đi xa tròn 53 mùa thu nhưng hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người dân Hà Tĩnh, niềm tưởng nhớ ấy lại thêm bồi hồi trong ngày Quốc khánh 2/9.

Video: Bà Dương Thị Hương chia sẻ về nét văn hóa dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ trong ngày Quốc khánh 2/9

Lập bàn thờ, treo ảnh Bác Hồ và dâng hương hoa trong các dịp lễ, tết từ lâu đã trở thành nét văn hóa trong đời sống nhiều người dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, vào ngày Quốc khánh 2/9, bàn thờ Bác được người dân trang hoàng, khói hương thành kính thể hiện niềm tưởng nhớ công ơn Người.

Hơn 40 năm nay, gia đình bà Dương Thị Hương (66 tuổi, ở thôn Sơn Bằng, Thạch Kim, Lộc Hà) luôn thờ cúng Bác Hồ vào dịp lễ, tết, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9 bởi đây cũng là dịp tưởng niệm ngày Bác đi xa.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Bà Dương Thị Hương (bên trái, xã Thạch Kim, Lộc Hà) và ông Đặng Đôn Tiếp (người láng giềng) cùng chuẩn bị lễ vật để dâng lên bàn thờ Bác Hồ tại mỗi gia đình nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bà Dương Thị Hương cho biết: “Với chúng tôi, Bác Hồ là một vị lãnh tụ đặc biệt của đất nước. Công ơn của Bác đối với dân tộc bao la như trời biển, khắc sâu trong lòng mỗi người dân. Ngày Quốc khánh với chúng tôi là ngày lễ trọng vì cùng với niềm tự hào mừng Tết Độc lập, còn là dịp để tưởng nhớ ngày Bác về cõi vĩnh hằng”.

Để chuẩn bị lễ vật dâng lên bàn thờ Bác, từ sáng sớm, bà Hương đã đi chợ, chọn những thứ tươi, ngon nhất như: hoa tươi, các loại quả ngon... Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật, bà thực hiện nghi thức dâng hương hoa và thắp hương cầu nguyện.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Mỗi lần dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ, bà Hương cũng đồng thời tụng đọc những bài thơ, lời ca ca ngợi công đức của Người dành cho dân tộc.

Không chỉ bà Hương, việc lập bàn thờ Bác Hồ và dâng hương vào những ngày lễ như Quốc khánh 2/9 được nhiều người dân ở Thạch Kim thực hiện từ xưa đến nay. Ông Đặng Đôn Tiến (50 tuổi, thôn Sơn Bằng, Thạch Kim) cho biết: “Trong thôn chúng tôi, nhà nào cũng có bàn thờ Bác. Hằng năm, các dịp lễ, tết, người dân đều dâng hương, hoa tưởng nhớ Bác. Đó cũng là cách để người dân tự nhắc nhở mình về công ơn của Người và cố gắng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước”.

Suốt cuộc đời dành trọn niềm kính yêu Bác Hồ, ông Dương Đức Tiếp (84 tuổi, ở thôn Đồng Bàu, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) không chỉ sưu tầm sách, kỷ vật liên quan đến cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn dành hẳn một không gian trang trọng trong vườn nhà để lập đài tưởng niệm Người. Dịp lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh dâng hương hoa tưởng nhớ, ông còn cùng con cháu trong nhà nói chuyện về Bác Hồ để tiếp thêm niềm tự hào, kính yêu Bác cho thế hệ cháu con.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Ông Dương Đức Tiếp thắp hương trước đài tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên gia đình mình nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Dương Đức Tiếp bày tỏ: “Là người sinh ra khi đất nước đang còn lầm than, nhờ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhờ có Đảng và Bác Hồ mà tôi cũng như bao người dân Việt Nam được sống trong một đất nước độc lập, tự do và no ấm, thịnh vượng như ngày hôm nay. "Ăn quả nhớ người trồng cây“, chúng tôi tưởng nhớ Bác xuất phát từ sự biết ơn từ trong trái tim mỗi người”.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Đây cũng là dịp, ông Tiếp kể với các cháu chắt của mình những câu chuyện về Bác Hồ.

Là cháu nội của Thiếu tá Nguyễn Ngân (SN 1923, ở thôn Hòa Sơn xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, người từng được gặp Bác vào tháng 5/1969), ông Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi) thường nghe ông nhắc nhở, dạy bảo phải học tập và làm theo đạo đức của Người. Nhiều năm nay, phát huy truyền thống gia đình, ông vẫn luôn làm lễ dâng hương tưởng nhớ Bác tại bàn thờ gia đình vào dịp Quốc khánh.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Dù sinh ra khi Bác đã ra đi nhưng qua những lời dạy, việc làm của ông, cha mình, chúng tôi hiểu được công ơn cũng như tình yêu thương của Bác dành cho Nhân dân, đồng bào. Dâng hương lên bàn thờ Bác trong dịp ngày lễ lớn của đất nước như ngày Quốc khánh là cách để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao trời biển của Người”.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Anh Nguyễn Văn Phúc (áo xanh) cùng ông nội Nguyễn Ngân xem lại bức chụp cùng Bác Hồ tháng 5/1969.

Dâng hương tưởng nhớ Bác trong ngày lễ Quốc khánh không chỉ xuất phát từ ý thức của mỗi người dân mà còn được Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên phát động thành phong trào trong nhiều năm qua.

Ông Đặng Đình Huấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện nay, 100% hội viên CCB Cẩm Xuyên đều lập bàn thờ Bác và dâng hương tưởng nhớ Bác trong dịp lễ Quốc khánh. Chúng tôi xem đây là việc làm ý nghĩa bày tỏ lòng tri ân, đồng thời là lời hứa luôn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong xây dựng quê hương”.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Việc lập bàn thờ và dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ trong ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của những CCB và người dân Cẩm Xuyên từ nhiều năm nay.

Không chỉ ở Lộc Hà, Cẩm Xuyên mà đông đảo người dân khắp mọi miền ở Hà Tĩnh cũng thường xuyên dâng lễ tưởng nhớ Bác trong ngày Quốc khánh. Hành động đó đã trở thành một nét thuần phong mỹ tục trong đời sống văn hoá của người dân Hà Tĩnh.

May mắn từng được gặp Bác, được Người an ủi động viên để vượt lên những mất mát, đi đến những thành công sau này, bà Nguyễn Thị Mão (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) luôn dâng hương hoa tưởng nhớ Bác mỗi dịp 2/9. Năm nào bà cũng cùng chồng chọn những bó hoa sen đẹp nhất dâng hương ở Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và tại bàn thờ gia đình mình để bày tỏ lòng thành kính trước Người.

Người dân Hà Tĩnh không nguôi nhớ Người

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mão (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) thường xuyên dâng hương hoa lên tượng đài Bác ở Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh dịp Quốc khánh. Trong ảnh: Bà Mão cùng chồng chuẩn bị bó hoa sen tươi thắm dâng lên Bác Hồ vào dịp Quốc khánh 2/9.

77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và 53 năm kể từ lúc Người đi xa nhưng công ơn của Bác, niềm kính yêu, tưởng nhớ về vị Cha già dân tộc của muôn triệu trái tim người dân đất Việt vẫn luôn dạt dào. Dâng những nén hương, đóa hoa với tất cả tấm lòng, mỗi người dân Hà Tĩnh đang dâng lên Người niềm kính yêu tha thiết vô hạn và như một lời hứa sẽ nỗ lực vun đắp, dựng xây đất nước ngày càng hùng mạnh.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi