Nhiều thiết bị điện của người dân Nghi Xuân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

(Baohatinh.vn) - Nhiều thiết bị điện tử của người dân ở tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị cháy bất thường nhưng đến nay, ngành điện vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Nhiều thiết bị điện của người dân Nghi Xuân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

Nhiều thiết bị điện tử của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh bị chập cháy, không sử dụng được.

Theo phản ánh của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, nhiều thiết bị điện của gia đình bị chập cháy, hư hỏng vào sáng ngày 20/6.

Chị Hạnh kể lại: Vào khoảng 9h sáng ngày 20/6, tôi về nhà thấy mất điện. Khi tìm dây sạc điện thoại đang cắm vào ổ điện thì không hiểu sao đã bị cháy sém. Sau đó, khi có điện trở lại, tôi kiểm tra các thiết bị điện tử trong nhà thì phát hiện thêm tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, camera… đều bị chập điện, hư hỏng không còn sử dụng được, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Nhiều thiết bị điện của người dân Nghi Xuân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

Hệ thống camera của một số hộ dân ở thôn Phong Giang cũng bị chập cháy.

“Lúc đầu tôi nghĩ do hệ thống điện của gia đình có vấn đề dẫn đến chập, cháy làm hư hỏng các đồ dùng điện tử trên. Tuy nhiên, sau đó, tôi được biết nhiều hộ dân trên địa bàn cũng có đồ điện tử bị cháy tương tự ” - Chị Hạnh cho hay.

Cách nhà chị Hạnh không xa, nhiều thiết bị điện của hộ ông Trần Hùng Dương cũng bị chập, cháy thiệt hại đáng kể.

Theo ông Dương, khi đang đi đám tang người trong làng thì có người báo tin nổ trạm điện nên chạy về nhà để kiểm tra. Thấy mất điện, tôi kiểm tra các aptomat cả bên ngoài và bên trong thì phát hiện cháy sém nên phải mua cái khác về thay thế.

Nhiều thiết bị điện của người dân Nghi Xuân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

Do chập điện, máy điều hòa của gia đình ông Trần Hùng Dương không hoạt động được.

Sau khi có điện trở lại thì ti vi, máy điều hòa và hệ thống camera của gia đình vẫn cắm vào ổ điện nhưng không hoạt động được. “Chắc chắn do chập điện ở đâu đó nên các thiết bị điện tử của gia đình bị cháy nguồn, không sử dụng được” - Ông Dương nói.

Qua tìm hiểu được biết, tại tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền có 7 hộ dân có thiết bị điện bị chập cháy, không sử dụng được, thiệt hại khá lớn. Các hộ cũng đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và đề nghị Điện lực Nghi Xuân làm rõ nguyên nhân sự cố.

Sau khi nhận được thông tin, Điện lực Nghi Xuân đã cắt cử tổ công tác xuống hiện trường để kiểm tra.

Nhiều thiết bị điện của người dân Nghi Xuân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

Ổn áp đường điện chiếu sáng của tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền bị cháy (Ảnh do Điện lực Nghi Xuân cung cấp).

Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Kỹ thuật - Điện lực Nghi Xuân cho biết: Các hộ dân có thiết bị điện bị cháy được cấp điện tại đường dây 0,4 KV - Trạm biến áp Tiên Điền 2.

Tại hiện trường, tổ công tác Điện lực Nghi Xuân đã phát hiện tủ ổn áp sử dụng cho hệ thống đường điện chiếu sáng của thôn Phong Giang bị cháy. Nguyên nhân dẫn đến cháy thiết bị của các hộ dân có thể là do tủ ổn áp chiếu sáng thôn Phong Giang cùng dùng chung pha nguội của hệ thống đường dây 0,4 của các hộ dân nên cháy theo.

“Trong quá trình kiểm tra tủ ổn áp chiếu sáng có sự chứng kiến của của tổ trưởng và Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Phong Giang, đồng thời lập biên bản xác nhận sự cố. Tuy nhiên, đây chỉ mới ghi nhận tại hiện trường, còn nguyên nhân dẫn đến các thiết bị điện của người dân tại tổ dân phố Phong Giang bị cháy thì đơn vị vẫn đang tiến hành kiểm tra làm rõ” - Ông Tú cho biết thêm.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.