Những chàng trai đầy tự hào của bóng đá Việt Nam như Đức Chinh, Quang Hải, Trọng Đại... sẽ có cơ hội chạm trán với những ngôi sao đồng trang lứa như Paik Seung-ho, Manuel Locatelli, Ousmane Dembele, Benjamin Henrichs, Dominic Solanke.
1. Paik Seung-ho (Hàn Quốc)
Cầu thủ 19 tuổi này được gọi là “Messi Hàn Quốc” với lối đi bóng lắt léo như siêu sao người Argentina. Được ăn tập tại môi trường chuyên nghiệp bậc nhất thế giới như La Masia, Seung-ho sẽ là đối thủ vô cùng lớn cho U19 Việt Nam nếu có dịp đối đầu tại U20 World Cup vào năm sau. Đặc biệt khi Hàn Quốc là nước chủ nhà, vị thế của Seung-ho là không thể coi thường.
Dembele đã từng kinh qua các lứa trẻ từ U17 đến U21 Pháp. Với khả năng được thể hiện tại Dortmund, Dembele đã có trận đấu ra mắt ĐT Pháp vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, với việc sinh ra vào 15/5/1997, Dembele có đủ điều kiện để tham dự giải U20 World Cup diễn ra vào năm sau nếu U20 Pháp quyết tâm vô địch.
4. Benjamin Henrichs (U19 Đức)
Giải U19 châu Âu diễn ra trên đất Đức đã không được đội chủ nhà tận dụng triệt để. May mắn là với vị trí thứ 3 tại vòng bảng, U19 Đức vẫn có cơ hội tham dự play-off để đến U20 World Cup vào năm sau. Ở đó, đội trưởng Henrichs là người sút lượt luân lưu quyết định giúp U19 Đức vượt qua U19 Hà Lan và có được tấm vé vớt đến Hàn Quốc.
5. Dominic Solanke (U20 Anh)
Với những người hâm mộ Chelsea, cái tên Solanke chắc hẳn không còn lạ lẫm. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng các phẩm chất chuyên biệt của một trung phong, Solanke từ lâu đã là sự lựa chọn của các đội trẻ của Anh. Ở giải U19 châu Âu vừa qua, Solanke cũng đã ghi 2 bàn và giúp đàn sư tử trẻ tiến đến bán kết.
Hai đội bóng được đánh giá cao là U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc đều thất bại ở vòng bán kết giải U20 châu Á. Thay vào đó, U20 Australia và U20 Saudi Arabia đã giành quyền vào trận chung kết.
Do mặt sân vận động Hà Tĩnh không đảm bảo, Ban Tổ chức V-League đã ra quyết định, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa vào ngày 28/2 tới sẽ diễn ra trên sân Vinh.
HLV Văn Sỹ Sơn, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Đức Thắng và cầu thủ Phạm Tuấn Hải bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 14 V-League 2024-2025 sau án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Không lâu sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-4 dưới tay Sevilla ở vòng 24 La Liga 2024/25, chủ tịch CLB Valladolid là cựu danh thủ Ronaldo "béo" đã cho HLV Diego Cocca thôi việc. Như vậy, Valladolid đã sa thải tới 2 HLV trong mùa này.
Một thông tin gây chấn động với người hâm mộ khi tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải thông tin, về việc Real có thể thực hiện một bước đi đáng kinh ngạc và tham gia một giải đấu khác ở châu Âu, trong bối cảnh thất vọng về việc điều hành ở Tây Ban Nha.
Chiếu theo Luật 12 về “Các lỗi và hành vi sai trái”, HLV Velizar Popov của Thanh Hoá chịu thẻ vàng từ trọng tài, dẫn tới bị truất quyền thi đấu do tích luỹ đủ 2 thẻ phạt trong trận gặp CLB TP.HCM.
Man City và Real Madrid đều không ổn định trước trận đấu lượt đi vòng play-off Champions League vào rạng sáng 12/2. Tuy nhiên, đoàn quân của Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà.
Trận hòa đáng tiếc trước Công an Hà Nội khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không giành trọn 3 điểm nhưng đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi vào lịch sử V.League với chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp.
Hai trận gặp Campuchia và Lào giúp HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự, lối chơi ở tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu quan trọng nhất gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.
HLV Joaquin Gomez của Borneo FC khẳng định đã có phương án kiềm toả được sự nguy hiểm của Quang Hải trước trận đấu cuối cùng gặp CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25.
Trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh giữa Newcastle vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Cộng thêm thắng lợi 2-0 ở lượt đi, Newcastle đã hiên ngang bước vào trận chung kết bằng thắng lợi chung cuộc 4-0 trước Pháo thủ.
Có thêm hàng loạt cầu thủ mới được nhập quốc tịch, Indonesia khiến bóng đá châu Á sửng sốt với tổng cộng lên đến 21 cầu thủ Indonesia kiều góp mặt tại ĐTQG nước này.
Tại vòng 24 Premier League 2024/25, Liverpool có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Bournemouth để tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu. Trong khi đó, Nottingham hủy diệt Brighton với tỷ số khó tin.