Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh "gieo" chữ Việt trên đất bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Trong suốt tháng hè vừa qua, 2 cô gái tình nguyện viên người Hà Tĩnh là Nguyễn Thị Huyền (SN 1996, xã An Lộc, Lộc Hà) và Nguyễn Thị Yến (SN 1995, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) vẫn đều đặn tới Trường Tiểu học bản Nam Giang, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) để giảng dạy tiếng Việt cho học sinh nơi đây.

Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh “gieo” chữ Việt trên đất bạn Lào

Nữ tình nguyện viên Nguyễn Thị Yến trong một buổi dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ở bản Nam Giang

Dù bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ nhưng với sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, sự ham học hỏi của các em HS, những lớp học tiếng Việt tại bản Nam Giang vẫn luôn sôi nổi, đông đủ và kéo dài tới gần trưa mới tan. Cũng nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, với các lớp học tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, hơn 100 em HS từ 4-16 tuổi ở bản Nam Giang đã có thể đọc, viết, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt và hát nhiều bài hát Việt Nam.

"Cô giáo" trẻ Nguyễn Thị Huyền tâm sự: “Vốn tiếng Lào của em còn chưa hoàn chỉnh, lại không có trợ giảng, nên việc dạy tiếng Việt cho các em còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc không thể diễn đạt, em phải vẽ hình lên bảng để HS dễ hiểu hơn. Rất mừng là các em luôn hào hứng với việc học ngoại ngữ, nhiều em tiếp thu nhanh, giúp em có thêm động lực trong việc giảng dạy”.

Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh “gieo” chữ Việt trên đất bạn Lào

Lớp học tiếng Việt được diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Đây cũng là năm thứ hai mà 2 bạn đến với đất nước Triệu Voi để giảng dạy tiếng Việt. Khi đang là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, Huyền và Yến được học, tiếp xúc với các bạn Lào, từ đó, mong muốn tìm hiểu thêm về đất nước, con người, những nét văn hóa độc đáo của đất nước bạn.

Năm 2017, 2 bạn đã gửi đơn xin tình nguyện tới giảng dạy tiếng Việt cho đồng bào, cán bộ nước bạn tại thị trấn Lạc Xao. Chính sự hiếu khách, nhiệt tình cũng như tinh thần ham học hỏi của đồng bào nơi đây đã tiếp thêm động lực để năm nay, 2 bạn tiếp tục với hành trình “gieo” chữ của mình trên nước bạn.

Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh “gieo” chữ Việt trên đất bạn Lào

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Huyền (người đeo kính) cùng các em học sinh lưu giữ kỷ niệm

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Yến chia sẻ: “Những tình cảm mà đồng bào, cán bộ Lào dành cho em thật sự rất thân thương, gần gũi. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ em từ những điều nhỏ nhất. Là tình nguyện viên giảng dạy nhưng em tâm niệm đây là cơ hội để bản thân hiểu biết thêm về vẻ đẹp thiên nhiên, phong tục tập quán của đồng bào nơi đây”.

Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh “gieo” chữ Việt trên đất bạn Lào

Đợt tình nguyện cũng là dịp để Huyền và Yến tham quan, tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của đất nước Triệu Voi

Cùng với việc giảng dạy tiếng Việt, Huyền và Yến đã lồng vào bài giảng về truyền thống, lịch sử 2 nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản… Từ đó, góp phần giúp đồng bào, thanh thiếu nhi nước bạn hiểu rõ hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào cũng như 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay.

Em Khiên-đa-phon (11 tuổi), một trong những HS xuất sắc của lớp, hồn nhiên chia sẻ: “Em rất mong sớm có cơ hội được sang Việt Nam, để tham quan, học hỏi và được tới thăm cô Huyền, cô Yến”.

Niềm vui của tình nguyện viên Hà Tĩnh “gieo” chữ Việt trên đất bạn Lào

Với những đóng góp của mình, hai em đã được tỈnh Bôlykhămxay trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Đồng cho biết: “Tổ chức dạy tiếng Việt tại Lào không chỉ đơn thuần dạy học viên biết tiếng Việt, mà còn giúp đồng bào, cán bộ Lào hiểu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, từ đó, mở rộng giao thương, trao đổi hàng hóa, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước, đảm bảo an ninh chính trị biên giới quốc gia. Lớp học tiếng Việt được tổ chức thường niên và là một trong những hoạt động nằm trong biên bản ký kết hợp tác giai đoạn 2017-2022 giữa Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Bôlykhămxay”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!