Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

(Baohatinh.vn) - Phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi Hà Tĩnh đã trở thành lực lượng tiên phong, là những “cây cao bóng cả” trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy di sản quê hương.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Dù năm nay đã 92 tuổi nhưng cựu chiến binh Trương Hồng Lợi (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) vẫn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho chi bộ, tổ chức đoàn thể trong các phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa địa phương.

Người cao tuổi nêu gương sáng

Đến xã Thạch Long (Thạch Hà) vào ngày cuối tháng 9/2023, trong sắc màu tươi sáng của miền quê đang phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu, tôi cảm nhận không khí càng rộn ràng, tươi vui bởi những hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi của người cao tuổi (NCT). Tại nhà văn hóa khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Đại Đồng, trong tiếng nhạc vui tươi, các thành viên CLB dưỡng sinh đang say sưa tập luyện.

Bà Nguyễn Thị Đào (75 tuổi) - Chi hội phó Chi hội NCT thôn Đại Đồng cho biết: “Chi hội có 81 hội viên, gồm 31 nam và 50 nữ. Từ năm 2021 đến nay, sau khi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ra đời, hội viên NCT đã tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong đó đã thành lập các CLB: dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, đội văn nghệ. Các hoạt động không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui cho người già mà còn tạo nên không khí lạc quan, lan tỏa trong cộng đồng”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Buổi tập luyện của CLB dưỡng sinh của NCT thôn Đại Đồng (xã Thạch Long, Thạch Hà).

Được biết, vừa qua, đội văn nghệ NCT thôn Đại Đồng đại diện xã Thạch Long tham dự hội thi “Tiếng hát NCT” huyện Thạch Hà đã đạt giải nhất, là lực lượng nòng cốt của đơn vị huyện tham gia và đạt giải ba hội thi ở cấp tỉnh. Hiện 8/8 chi hội NCT xã Thạch Long đều có các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vũ thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Các CLB đã tạo sân chơi giúp NCT sống vui, sống khỏe, qua đó, động viên con cháu không ngừng nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Đình Đường - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Long cho biết: “Trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi đánh giá cao vai trò của Hội NCT trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí được giao. Đồng thời, NCT cũng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong tuyên truyền vận động con cháu tích cực tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thành các tiêu chí văn hóa như: xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, trồng và bảo vệ hàng rào xanh, cảnh quan các di tích lịch sử, văn hóa...”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Tiết mục “Người về thăm quê” của Đội văn nghệ NCT Thạch Long đạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi huyện Thạch Hà năm 2023.

Cùng với Thạch Long, tại nhiều địa phương ở Thạch Hà như: Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Liên, Tân Lâm Hương, Việt Tiến, Thạch Hải, Thạch Đài..., hội NCT cũng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Ông Nguyễn Lương Lĩnh - Chủ tịch Hội NCT huyện Thạch Hà cho biết: “Đến nay, Hội NCT toàn huyện đã thành lập được 209 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hằng năm, các cấp hội tổ chức nhiều giải đấu thể thao, văn nghệ thu hút hàng trăm vận động viên và hàng nghìn NCT cũng như đông đảo Nhân dân hưởng ứng, tạo không khí sôi sổi. Bên cạnh đó, các hội viên NCT cũng đã tích cực thể hiện vai trò trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Đến nay, đã có 98% gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa...”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Nỗ lực góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Trong ảnh: Các hội viên NCT thôn Đại Đồng (Thạch Long, Thạch Hà) đọc sách tại nhà văn hóa thôn.

Không chỉ ở Thạch Hà, hội NCT tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh cũng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát huy vai trò xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM. Tiêu biểu như hội NCT các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh...

Theo thông tin từ Hội NCT Hà Tĩnh, phát huy phong trào “Tuổi cao, gương sáng” gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đến nay, toàn tỉnh có 6.920 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Hiện, 216/216 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã có 3.415 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT với tổng số 78.545 NCT tham gia. Thời gian qua, tích cực tham gia công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, NCT trên toàn tỉnh đã hiến 100.368 m2 đất, đóng góp 240.453 ngày công và số tiền 4,8 tỷ đồng.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Lê Công Hồng (72 tuổi, bên trái) ở thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc (Can Lộc) hiến 103m2 đất, trị giá hàng trăm triệu đồng để cùng bà con xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, NCT cũng gương mẫu đi đầu và vận động con cháu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cấp, sửa chữa các di tích văn hóa ở địa phương, các nghĩa trang liệt sĩ...

Góp sức bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Hà Tĩnh có dân ca ví, giặm, những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh và ca trù là di sản phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Thời gian qua, những di sản này ngày càng được giữ gìn và phát huy trong đời sống cộng đồng, lan tỏa rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Có được điều đó, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, vai trò của NCT có ý nghĩa to lớn. Hiện, toàn tỉnh có 3 nghệ nhân nhân dân (NNND) và hàng chục nghệ nhân ưu tú (NNƯT)đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu, đa số đều là những hội viên NCT.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban (thứ 3 từ trái sang) được trao giải cá nhân xuất sắc tại lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Sau quá trình cống hiến, nay đã bước vào tuổi “nghỉ ngơi” nhưng các NNND: Nguyễn Ban (Nghi Xuân), Vũ Thị Thanh Minh; các NNƯT Phạm Thế Nhuần, Hoàng Bá Ngọc (Cẩm Xuyên), Đặng Thị Minh Nguyệt (TP Hà Tĩnh)... vẫn không ngừng nghiên cứu, gìn giữ và trao truyền cho thế hệ sau câu hát ông cha. Trong đó, nhiều người còn giữ vai trò chủ nhiệm các CLB dân ca ví, giặm, ca trù của địa phương.

Nghệ nhân nhân dân Vũ Thị Thanh Minh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) bày tỏ: “Với tôi, việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa quê hương không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm. Tôi thường nói với chồng (Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần), cho dù tuổi cao nhưng một khi còn sức sẽ vẫn còn hát, còn trao truyền câu hò, điệu ví cho thế hệ trẻ”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Dù năm nay đều đã đến tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vợ chồng Nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần và Nghệ nhân nhân dân Vũ Thị Thanh Minh (ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) vẫn say sưa với công tác bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm.

Cùng với tích cực bảo tồn và trao truyền, NCT Hà Tĩnh cũng không ngừng quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của quê hương tới bạn bè trong nước và quốc tế. CLB Dân ca, dân vũ Thành Sen (TP Hà Tĩnh) quy tụ 20 thành viên, trong đó có 80% thành viên NCT là một đại diện tiêu biểu. Ra đời gần 3 năm nhưng dưới sự dẫn dắt của bà Võ Thị Kiều Thanh (Chủ nhiệm CLB) và bảo trợ của Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh, CLB đã thực hiện và tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện trực tiếp cũng như các chương trình trên các đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên...

Dịp tháng 5/2023 vừa qua, CLB đã được Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tỉnh Na Khon Pha Nom mời sang giao lưu biểu diễn tại chương trình lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và Việt Nam.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

CLB Dân ca, dân vũ Thành Sen (TP Hà Tĩnh) biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và Việt Nam.

Những ngày này, NCT Hà Tĩnh đang tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Liên hoan Tiếng hát NCT khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc diễn ra tại TP Hà Tĩnh.

Liên hoan là sân chơi để NCT giao lưu văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tạo nên mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nêu tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời cũng là cơ hội để NCT Hà Tĩnh phát huy vai trò tiên phong trong việc tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và quê hương.

Người cao tuổi Hà Tĩnh - Cây cao bóng cả, gốc rễ vững bền

Tiết mục tổ khúc ví, giặm của Đoàn văn nghệ NCT Hà Tĩnh tham gia Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi khu vực các tỉnh/thành phía Bắc, được tổ chức tại TP Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi