Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

(Baohatinh.vn) - Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.

Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư giai đoạn 1936-1938

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 (năm Bính Ngọ) trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập diễn ra trong gần 16 năm, trong đó, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ giữa năm 1936 - 3/1938). Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể BCH Trung ương lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên.

0l1-tbt-ha-huy-tap-1.jpg
Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Hà Huy Tập cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí ngã xuống ở tuổi 35, độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo cống hiến cho cách mạng.

Câu nói nổi tiếng “Cách mạng muôn năm”, “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động” đã trở thành lời hiệu triệu, nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, dân tộc lên trên hết; kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Trần Hữu Duyệt - vị Chủ tịch chính quyền đầu tiên của Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Hữu Duyệt sinh ngày 2/10/1906 (năm Bính Ngọ) tại làng Nhượng Bạn, nay thuộc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng, năm 1927, khi mới 21 tuổi, đồng chí chính thức trở thành đảng viên của Đảng Tân Việt.

tran-huu-duyet.jpg
Đồng chí Trần Hữu Duyệt. (Ảnh: Bảo tàng XVNT)

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào yêu nước tại quê hương và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ), góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Ngày 18/8/1945, tại TX Hà Tĩnh (cũ), Tỉnh trưởng Hà Văn Đại ký giấy trao trả chính quyền cùng toàn bộ sổ sách, ấn tín, súng đạn và tiền bạc cho Nhân dân. Chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập do đồng chí Trần Hữu Duyệt làm Chủ tịch. Đồng chí là vị Chủ tịch đầu tiên của chính quyền non trẻ - chính quyền của Nhân dân. Tiếp đó, đồng chí cũng được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I và khóa II của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cuối năm 1949, đồng chí Trần Hữu Duyệt rời Hà Tĩnh, nhận nhiệm vụ làm Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa sau đó tiếp tục được bổ nhiệm giao giữ các trọng trách quan trọng khác.

Năm 1986, đồng chí từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Với những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng chí Trần Hữu Duyệt được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Nhà khoa học Lê Văn Thiêm - Tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam

GS.TS Lê Văn Thiêm sinh ngày 29/3/1918 (năm Mậu Ngọ) trong một gia đình nho học lâu đời tại làng Trung Lễ, nay thuộc xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1945, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán, học tại Đức, là người Việt Nam đầu tiên đạt học vị này.

le-van-thiem-8853.jpg
GS.TS Lê Văn Thiêm. (Ảnh tư liệu)

Năm 1949, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS Lê Văn Thiêm đã từ bỏ môi trường khoa học danh giá ở châu Âu để trở về nước, tham gia phục vụ sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Trong sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, GS.TS Lê Văn Thiêm giữ nhiều cương vị quan trọng: Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học Việt Nam…

Trong suốt 47 năm hoạt động khoa học (1944-1991), ông đã công bố hơn 20 công trình nghiên cứu có giá trị, trong đó có những công trình làm nền tảng cho một số luận án tiến sĩ Toán học tại Mỹ. Hội Toán học Việt Nam có một giải thưởng thường niên mang tên Lê Văn Thiêm.

GS.TS Lê Văn Thiêm mất ngày 3/7/1991 tại TP Hồ Chí Minh. Với những cống hiến quan trọng đối với khoa học, giáo dục và xã hội, ông đã được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Nhà cách mạng Lê Duy Điếm

Theo tài liệu của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đồng chí Lê Duy Điếm sinh năm 1906 (tuổi Bính Ngọ) trong một gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Xuân Viên, nay thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ sớm, Lê Duy Điếm đã bộc lộ tư chất thông minh, ham học, từng theo học Quốc học Huế trước khi dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng.

3-25-6919.jpg
Nhà cách mạng Lê Duy Điếm. (Ảnh tư liệu)

Tháng 8/1925, ông gia nhập Hội Phục Việt tại Vinh. Đầu năm 1926, Lê Duy Điếm sang Quảng Châu (Trung Quốc), được tham dự lớp huấn luyện chính trị khóa đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Sau khóa học, ông trở về nước làm nhiệm vụ dẫn đường đưa các đoàn sang Quảng Châu dự các lớp huấn luyện chính trị.

Trong giai đoạn 1927-1929, đồng chí Lê Duy Điếm còn đảm nhận các công tác: Ủy viên Tổng bộ Thanh niên, giảng viên chính trị, viết bài cho Báo Thanh niên, tham dự Đại hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tại Hương Cảng tháng 5/1929. Tháng 8/1929, ông tham gia thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Tháng 10/1929, Lê Duy Điếm bị kết án tử hình vắng mặt tại Tòa án Nam Triều tỉnh Nghệ An.

Cuối năm 1929, ông được phân công sang Xiêm (tên gọi cũ của Thái Lan) gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc để báo cáo tình hình và xin giải pháp thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Đầu năm 1930, do lâm bệnh nặng, đồng chí Lê Duy Điếm qua đời tại Xiêm, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!