Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh, qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Trung úy Nguyễn Thái Bảo - Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 giới thiệu sách mới trên bãi tập cho chiến sỹ.

Sáng ngày nghỉ cuối tuần, Phòng Hồ Chí Minh của Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tấp nập cán bộ, chiến sĩ đến để đọc sách, báo sau những ngày huấn luyện vất vả. Ở khu vực đọc sách, từng tốp chiến sĩ đang chăm chú lắng nghe Trung úy Nguyễn Thái Bảo - Chính trị viên Đại đội 5 giới thiệu những cuốn sách mới.

Bằng kỹ năng giới thiệu truyền cảm, hấp dẫn, mạch lạc, Trung úy Nguyễn Thái Bảo đã gây ấn tượng, hấp dẫn và tạo sức lôi cuốn cả về hình thức và nội dung của cuốn sách đối với từng chiến sĩ. Tại khu vực bàn đọc sách, báo, các chiến sĩ đang chăm chú đọc từng con chữ.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Những phút nghỉ trên thao trường, bãi tập là khoảng thời gian để các tân binh ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) cùng nhau đọc báo Đảng. (Ảnh: Xuân Liệu).

Trò chuyện với chúng tôi, binh nhất Trần Viết Lưu (Đại đội 4) bộc bạch: “Hoạt động giới thiệu sách, báo với các chiến sĩ trong các buổi sinh hoạt, học tập như thế này đã truyền cảm hứng đọc sách, báo cho từng chiến sĩ, nhất là vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ, trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với bộ đội”.

Còn tân binh Phan Thành Trung (Đại đội 5) tâm sự: “Em rất thích đọc những cuốn viết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ và đề tài người lính... Em rất cảm phục tấm gương chiến đấu, hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, qua đó giúp em có thêm động lực phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành”.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Việc đọc sách, báo đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841.

Để góp phần “đưa văn hóa đọc đến với bộ đội”, Đảng ủy Trung đoàn 841 đã thường xuyên tổ chức biểu dương, tặng quà trong các buổi sinh hoạt cho những ai nhớ được nhiều nội dung trong một cuốn sách hoặc tờ báo. Thượng tá Nguyễn Việt Hùng - Chính ủy Trung đoàn 841 cho biết: “Hoạt động giới thiệu sách, báo và phát huy hộp sách, báo thao trường đã cuốn hút nhiều chiến sĩ đến với sách, báo, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần. Qua đó, hình thành thói quen đọc sách, báo trong cán bộ, chiến sĩ”.

Ở ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, do hệ thống doanh trại chưa có thư viện, phòng đọc chuyên dụng nên tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xây dựng nơi đọc sách, báo phù hợp. Điều quan trọng nhất là, đảm bảo giờ giấc sinh hoạt “văn hóa đọc” và cung cấp đủ nguồn sách, báo, tài liệu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nghiên cứu, tìm hiểu.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Hệ thống sách, báo đã góp phần đưa văn hóa đọc đến với lực lượng dân quân tự vệ huyện Hương Sơn.

Sách, báo không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là “kho” tri thức vô tận giúp cán bộ, chiến sĩ bổ sung, cập nhật nhiều kiến thức hoạt động thực tiễn.

Trung tá Võ Xuân Đắc - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Sách, báo chính là “cẩm nang” kiến thức để từng cán bộ cập nhật, bổ sung kiến thức trên các lĩnh vực, từ đó nâng cao hiểu biết và bắt nhịp với sự phát triển trong thời đại 4.0 hiện nay”.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Trung tá Võ Xuân Đắc - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kỳ Anh thường xuyên nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu để nâng cao trình độ, kiến thức phục vụ tốt nhiệm vụ.

Để phong phú thêm nguồn sách, báo phục vụ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, cơ quan chính trị Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả việc luân chuyển đầu sách ở các đơn vị gắn với duy trì hoạt động của thư viện, Phòng Hồ Chí Minh và hoạt động tủ sách, báo thao trường; đồng thời bảo đảm tốt nguồn ngân sách mua hệ thống báo Đảng phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Nga - nhân viên thư viện Bộ CHQS tỉnh thông tin: “Tại thư viện Bộ CHQS tỉnh hiện có khoảng gần 8.000 đầu sách và hơn 20 đầu báo, tạp chí các loại phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài những đầu sách phục vụ công tác huấn luyện, thư viện còn có những loại sách liên quan đến lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế... bảo đảm việc tìm hiểu tri thức và nắm tình hình thế giới, trong nước trên tất cả các lĩnh vực”.

Phát triển văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Trinh sát 20 thường xuyên duy trì đọc sách, báo sau những giờ tập luyện vất vả.

Hằng năm, thư viện phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu sách theo từng chuyên đề, sách mới; đồng thời tham mưu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giao lưu và tham gia các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách do Thư viện tỉnh và các huyện, thị, thành phố tổ chức.

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ quan tâm đến công tác tuyên truyền giới thiệu sách, báo và không ngừng đổi mới với nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền sinh động, hấp dẫn mới nhằm đưa sách, báo đến bộ đội. Từ đó, khơi dậy tinh thần yêu sách và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.