Qua nửa chặng đường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết lo!

(Baohatinh.vn) - Trận hòa tiếc nuối trước Hải Phòng ngay trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi V.Leguae 2023/2024 khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể tạo ra cú bứt phá trên bảng xếp hạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
cv1.jpg
HLHT (áo đỏ) tạo thế trận lấn lướt trước Hải Phòng nhưng không thể giành chiến thắng.

Hải Phòng hành quân đến sân nhà Hà Tĩnh với nhiều khó khăn, áp lực. 7 trận gần nhất đội bóng đất Cảng chỉ hòa và thua, cộng với đó là hàng loạt trụ cột chấn thương, không thể thi đấu.

Đó là cơ sở để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có thể mang về một chiến thắng, qua đó khép lại giai đoạn lượt đi với vị trí giữa bảng xếp hạng. Nhưng cuối cùng, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chỉ giành được 1 điểm dù đã tạo ra thế trận lấn lướt hơn đối thủ.

90 phút của trận đấu, HLHT có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn vào lưới thủ môn Nguyễn Đình Triệu nhưng lần lượt Phi Sơn, Văn Đức, Diallo đều bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nói một cách khách quan hơn, nếu không phung phí các tình huống mười mươi như vậy, HLHT có thể đã giành trọn vẹn 3 điểm.

cv3.jpg
Hàng công HLHT bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

"Mặc dù tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng chúng tôi đã không thể tận dụng được. Tôi rất tiếc nuối khi đội không thể giành trọn vẹn 3 điểm như mục tiêu đã đặt ra trước trận đấu" – HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu các cầu thủ HLHT tiếc nuối vì không thể tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Gần nhất là trận hòa trước Công an Hà Nội, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công tạo ra được ít nhất 2 cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng đều bỏ lỡ. Để rồi Quang Hải lập siêu phẩm volley chân trái gỡ hòa 1-1, đội bóng núi Hồng đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ 90+2.

Ngoại binh trên hàng công vẫn đang khiến HLV Nguyễn Thành Công khá “đau đầu”. Trung phong Diallo sau 13 vòng mới chỉ có hai bàn thắng, trong khi đó, Gopey đã bị thanh lý, còn tân binh Ibara vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập. Một thống kê khá buồn là HLHT hiện đang nằm trong tốp 4 CLB có hàng công ghi ít bàn thắng nhất và tốp 5 đội để thủng lưới nhiều nhất giải.

cv2.jpg
Ngoại binh của đội bóng núi Hồng vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Hành trình lượt đi, HLHT đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, từ lo lắng, thất vọng đến vỡ òa cảm xúc, rồi tiếc nuối. Đội bóng núi Hồng khởi đầu mùa giải khá tệ với 6 trận chỉ hòa với thua, trong đó, để thua trước những đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng như Quảng Nam. Nhưng rồi HLHT đã vùng lên mạnh mẽ, có màn chạy nước rút ấn tượng. Ở 7 vòng đấu cuối, đội bóng núi Hồng chỉ để thua 1 trận, thắng 3 và hòa 3.

Kết thúc 13 vòng đấu của giai đoạn lượt đi, HLHT giành được 14 điểm, tạm đứng thứ 10 nhưng thi đấu nhiều hơn các đối thủ xếp dưới 1 trận. Khoảng cách với đội cuối bảng đang rất sát sao, điều đó có nghĩa là, đội bóng núi Hồng vẫn chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

cv4.jpg
HLHT vẫn phải cố gắng nhiều hơn ở giai đoạn lượt về.

Chỉ 1 trận thua, tình thế sẽ đảo chiều. Cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay được dự báo sẽ rất kịch tính, khốc liệt hơn bao giờ hết. Với vị trí hiện tại, HLHT vẫn chưa thể “kê cao gối ngủ”.

Dẫu còn đó những khó khăn nhưng với tình thế hiện tại, HLHT vẫn còn rất nhiều cơ hội để trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Những sự bổ sung chất lượng như Xuân Trường, Viktor Lê, Trọng Hoàng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong giai đoạn tới. Hy vọng rằng, trong giai đoạn lượt về, HLHT sẽ thi đấu tốt hơn, biết chắt chiu cơ hội để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ về đích ở vị trí thứ mấy tại V.League 2023/24?

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast