Sản xuất sau tết - Mùa vụ “thúc lưng”

(Baohatinh.vn) - Đã nhiều năm nay, đối với nông dân Hà Tĩnh thì tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi. Lúa xuân vào chặng nước rút gieo cấy, thời vụ lạc xuân đang “chạy đuổi” sau lưng. Khắp nơi trên cánh đồng, không khí làm việc đã sôi động, tấp nập ngay những ngày đầu xuân...

Vụ xuân 2017, bà Phan Thị Hường (thôn Phú Ích, Ích Hậu, Lộc Hà) làm 5 sào lúa, chủ lực vẫn là thiên ưu 8. Năm nay, thời vụ xuống cấy đúng vào dịp tết Nguyên đán, vì thế, từ mùng 4, gia đình bà đã trở lại với công việc đồng áng. Bà Phan Thị Hường cho biết: “Gieo mạ từ sau rằm tháng Chạp, không kể tết nhất gì cả, cả năm trông chờ vào vụ lúa xuân, cứ đúng tuổi mạ là phải xuống cấy thôi. Đến hôm nay nữa là gia đình tôi hoàn thành gieo cấy lúa xuân”.

san xuat sau tet mua vu thuc lung

Từ mùng 4 tết, bà con nhân dân các địa phương đã tập trung ra đồng cấy lúa.

Lúa xuân bước vào chặng nước rút, thời vụ gieo trỉa lạc xuân “chạy đuổi” sau lưng, đối với bà con nông dân ở nhiều địa phương của huyện Lộc Hà, đây là thời điểm bận rộn nhất. Bà con vừa phải đảm bảo xuống cấy các trà lúa đúng thời vụ, vừa “chạy đuổi” vụ lạc xuân. Bởi lẽ, so với các vùng sản xuất khác, vùng đất Lộc Hà đặc trưng hạn hán, nếu không gieo trỉa sớm thì cây lạc sẽ khó qua thời điểm khó khăn khi đất đai khô hạn.

Thời điểm này, bà con nông dân ở các xã bắc Thạch Hà, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh cũng đang tập trung xuống đồng. Ở chặng nước rút, bà con tranh thủ thời tiết khô ráo để hoàn thành kế hoạch cho vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Ông Đặng Văn Hùng (thôn Tam Nông, Quang Lộc, Can Lộc) cho biết: “Trong tết đã gieo cấy được hơn một nửa, bây giờ còn mấy sào TH3-3 và thiên ưu 8 nữa là hoàn tất. May là ra Giêng, thời tiết thuận lợi nên bà con nông dân đảm bảo được tiến độ”. Từ những ngày giáp tết, người dân Quang Lộc đã không ngừng tay trên đồng ruộng. Mùng 5 tết, đồng ruộng đã chật bóng người, đến nay, diện tích lúa xuân phủ kín đã đạt 90%. Theo kế hoạch, chỉ 2 ngày nữa, vựa lúa Can Lộc sẽ hoàn thành xuống giống lúa xuân.

Trong khi đó, ở những địa phương gieo thẳng, lúa đã lên xanh, phủ khắp các cánh đồng. Theo cơ quan chuyên môn, đến thời điểm này, 3 huyện đã “chạm” đích gieo cấy, đó là: Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. So với địa phương khác, tập quán canh tác ở đây chủ yếu là gieo thẳng. Vì thế, cơ bản diện tích đã hoàn thành vào những ngày giáp tết, chỉ còn một số diện tích, bà con đã xuống giống gọn vào mùng 4, mùng 5 tết. Ông Nguyễn Huy Định (thôn Trung Trạm, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho biết: “Thời tiết những ngày đầu năm thuận lợi đã tạo điều kiện cho lúa phát triển. Cánh đồng giống VTNA 6 của gia đình gieo vào khoảng 25-26 tết nay đã lên xanh. Từ hôm qua, vợ chồng tôi đã ra đồng lấy nước vào chân ruộng và bắt đầu tỉa dặm”.

san xuat sau tet mua vu thuc lung

Nông dân TX. Kỳ Anh phun phòng bọ trĩ cho lúa xuân

Còn ở huyện Kỳ Anh, khi trên đồng lúa đã gọn việc, bà con lại tập trung ra đồng lạc. Những thớ đất tiếp tục được cày xới kỹ lưỡng, chuẩn bị gieo trỉa. Tập trung nhất là các xã vùng ngoài như: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân và các vùng thượng: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng… Theo phòng chuyên môn, toàn huyện đã hoàn thành 1.000 ha lạc, đạt hơn 52% diện tích lạc toàn huyện. Riêng những ngày đầu xuân, diện tích tăng lên hàng trăm ha mỗi ngày.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “So với vụ xuân 2016 thì năm nay thời tiết đầu vụ khá thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con nông dân xuống giống đúng thời vụ, lúa sinh trưởng tốt. Hiện tại, diện tích gieo cấy toàn tỉnh đã đạt khoảng 95% kế hoạch, các địa phương đang dốc lực để gieo cấy diện tích còn lại. Đối với lúa gieo, bà con cần theo dõi, lấy nước vào chân ruộng, tiến hành dặm tỉa và phòng trừ sâu bệnh đảm bảo cho lúa non sinh trưởng tốt”. Cũng theo ông Hà, thời vụ lạc cũng đang bước vào giai đoạn tập trung (kết thúc vào 15/2), các địa phương cần bố trí khung lịch hợp lý để đảm bảo kế hoạch các loại cây trồng chủ lực của vụ xuân 2017.

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.