Stuttgart mở rộng 2017: Sharapova dừng bước ở bán kết

Để thua Kristina Mladenovic với tỷ số 1-2 (6-3, 5-7, 4-6), Sharapova đã phải dừng bước tại bán kết giải quần vợt Stuttgart mở rộng 2017.

stuttgart mo rong 2017 sharapova dung buoc o ban ket

Tay vợt người Pháp Kristina Mladenovic hiện đang xếp hạng 19 thế giới

Trở lại sau 15 tháng bị cấm thi đấu, Sharapova ngay lập tức gây ấn tượng khi lọt tới bán kết của giải quần vợt Stuttgart mở rộng 2017, vượt qua các tay vợt được đánh giá cao như Roberta Vinci, Makarova hay Kontaveit.

Tuy nhiên trong trận bán kết với Kristina Mladenovic, dù Sharapova vẫn duy trì được sự quyết tâm trong từng cú đánh nhưng thể lực của cô đã bị bào mòn đáng kể.

Giành chiến thắng ấn tượng ở set 1 với tỷ số 6-3, sau đó mở màn set 2 bằng việc bẻ game giao bóng của Mladenovic ngay ở game đầu tiên, nhưng Sharapova đã không thể duy trì được lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng. Sau khi đòi lại break ở game thứ 4, tay vợt người Pháp có thêm break quan trọng ở game 12 để kết thúc set 2 với tỉ số 7-5.

Set 3 quyết định tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa 2 tay vợt và việc mất break ở game đấu thứ 10 quyết định đã khiến Sharapova nhận thất bại 4-6, qua đó thất bại chung cuộc trước Kristina Mladenovic với tỷ số 1-2 (6-3, 5-7, 4-6).

Như vậy trận chung kết giải quần vợt Stuttgart mở rộng 2017 sẽ là màn đối đầu giữa Kristina Mladenovic với người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Simona Halep và Laura Siegemund.

Theo VTV

Đọc thêm

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đua tốp 3 V.League

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đua tốp 3 V.League

Đối đầu với dàn sao Công an Hà Nội tại thủ đô, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tự tin, buộc đối thủ chia điểm để tiếp tục duy trì vị trí tốp 4, tạo đà cho cuộc đua tốp 3.
Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Tiền tài lẫn danh hiệu đã có đủ, Trọng Hoàng có thể chọn giải nghệ như bao cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn ở lại, miệt mài ra sân, chạy và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
 Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương, Geovane ngay lập tức chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc ghi dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.