(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Công an xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trộm bò nhà dân rồi xẻ thịt trong đêm.
Con bò bị mất được xác định là của gia đình ông Trần Văn Trường (thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh).
Ông Trường cho hay: “Sáng sớm, tôi ra đưa bò đi cày thì phát hiện khóa chuồng bị cắt, con bò duy nhất trong chuồng cũng không còn. Con bò này nhà tôi đã nuôi hơn 2 năm nay để phục vụ sản xuất, tính đến thời điểm này, con bò có giá trị gần 27 triệu đồng”.
Con bò bị xẻ thịt ngay tại vườn tràm, cách nhà ông Trường 1 km
Ông Phạm Xuân Hảo, Trưởng Công an xã Kỳ Ninh thông tin thêm về vụ việc: “Sáng 14/12, bà Trần Thị Duyên (thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh) trong lúc đi chăn bò tại khu vực cồn Ruộng Lùm (thôn Vĩnh Thuận) phát hiện xác bò chết tại khu vực vườn tràm gần đó (cách nhà ông Trường khoảng 1 km). Cùng với thời điểm đó nghe tin gia đình ông Trường mất bò nên bà Duyên đã thông báo để ông Trường cùng chính quyền địa phương tới xác nhận.
Tại hiện trường, con bò đã bị cắt thịt ở hai phần đùi, vùng lưng, mông và bụng, đối tượng còn để lại một chiếc dao và cán búa khi gây án…”.
Hiện vụ việc đã được Công an TX Kỳ Anh tiếp nhận điều tra để xử lý.
Nước thải từ trang trại chăn nuôi 300 con lợn ở xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh chảy ra môi trường gây ô nhiễm.
Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín cùng trú tại phường Thành Sen về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong 20 giờ từ khi nhận được tin trình báo, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xác định được trường hợp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện L.A.V (SN 1994) – tài xế 1 hãng taxi ở Hà Tĩnh dương tính với 3 loại ma túy khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.
Vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra ở Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước các trang Facebook giả mạo chương trình thiếu nhi dịp Quốc khánh 2/9 để thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả về vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Tĩnh và lợi dụng lòng thương của cộng đồng nhằm kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tài sản.
Cần cảnh giác với hình thức đưa tin giả bắt cóc trẻ em trên Facebook, sau đó chỉnh sửa nội dung để kêu gọi và chiếm đoạt tiền từ thiện đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nhắc nhở ngay đối với tài xế khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai hành trình vận chuyển.
Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngay từ cơ sở giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh chủ động giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.
Khi bị lực lượng CSGT Hà Tĩnh lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều người vi phạm phân trần vì nể nang, vì vui bạn bè, có người thân từ xa về nên “có uống lon bia”.
“Bắt cóc online” là hình thức tội phạm mới, với chiêu trò tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân. Nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.
Trong vụ tai nạn giao thông với xe máy tại khu vực ngã tư ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) làm 2 vợ chồng tử vong, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải có lỗi vi phạm.
Công ty TNHH tổ chức sự kiện A.P.Đ (xã Kỳ Thượng) vừa bị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng do tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.
Sau 5 ngày cao điểm tổng kiểm soát phương tiện vận tải, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện, xử lý 58 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Đi ngược chiều, đi tắt đường là thực tế đang diễn ra dọc trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh. Ai cũng biết hành vi này là nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định.
Bản án 9 năm tù không chỉ là hình phạt dành cho Nguyễn Văn Thiện (SN 1993, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội "Giết người", mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về bi kịch đau lòng từ mâu thuẫn gia đình.
Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng tại Bolikhămxay (Lào), khiến nhiều tuyến đường, trong đó tuyến đường từ Pạc Xan sang Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị ách tắc.