“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (16/1), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

Theo đó, 70 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn được nhận mỗi người một suất quà trị giá 500 ngàn đồng từ các nhà tài trợ: Vietcombank Bắc Hà Tĩnh, Công ty TNHH Lốp Hoàng Tuyết (thị trấn Xuân An) và ông Nguyễn Sỹ Quý (Ban Quản lý đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

Ngoài ra, ông Nguyễn Sỹ Quý còn trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 3.600.000 đồng cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Xuân Hồng, Xuân Lĩnh

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

Được biết, từ đầu năm đến nay đã có 8.000 suất quà từ các tổ chức, cá nhân được trao cho những hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Xuân với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng (Trong ảnh: Đại diện Vietcombank Bắc Hà Tĩnh trao quà cho các hộ nghèo).

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!