Thực phẩm tăng giá sớm, đau đầu người mua kẻ bán

Nếu như trước đây các bà nội trợ chỉ chuẩn bị tâm lý cho việc giá thực phẩm tăng sau khi tăng lương hay xăng tăng giá và trong các dịp lễ, tết thì bây giờ vấn đề giá cả còn chịu tác động bởi một yếu tố nữa là thời tiết. So với năm ngoái, hiện tượng tăng giá thực phẩm quá sớm trước dịp Tết nguyên đán như năm nay đã khiến cả kẻ mua, người bán đều đau đầu mỗi lần đi chợ…

Thường thì vào dịp gần tết, giá thực phẩm bao giờ cũng tăng. Tuy nhiên, năm nay, việc các loại thực phẩm tăng giá ngay từ cuối tháng 11 âm lịch là tình trạng nằm ngoài dự kiến của các bà nội trợ.

Giá ổn định nên những sạp thịt lợn vẫn thu hút đông đảo khách hàng

Giá ổn định nên những sạp thịt lợn vẫn thu hút đông đảo khách hàng

Chị Phương (Phường Bắc Hà) cho biết: “Giá rau củ quả và một số loại thịt tăng lên từng ngày khiến tôi phải thắt chặt chi tiêu. Mọi ngày chỉ khoảng 100 nghìn đồng là đủ để mua thực phẩm cho cả nhà trong ngày nhưng mấy ngày gần đây tôi phải chi thêm 30. 000 – 50.000 nữa mới đủ”.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay, giá cả ở các ngôi chợ tại thành phố Hà Tĩnh khá giống nhau, chỉ có các loại cá, tôm và thịt lợn là vẫn giữ nguyên giá còn thịt bò thì đã tăng từ 170.000/kg lên 200.000/kg (loại 1) từ khoảng 1 tháng nay. Trứng gia cầm các loại cũng tăng nhẹ từ 300 – 500 đồng/quả (tùy loại gà, vịt).

Mặc dù có khá nhiều trang trại nuôi gia cầm, nhất là gà nhưng thời gian gần đây do thông tin về việc Nhà nước thắt chặt hoạt động nhập khẩu gà loại thải của Trung Quốc đã khiến người nông dân đẩy giá gà tại chuồng lên cao. Hơn nữa, tâm lý giữ gà bán tết của một số gia đình cũng khiến giá cả thịt gia cầm cũng tăng khá nhanh. Gà cỏ tăng từ 130.000 đồng/kg lên 150.000 đồng và đến hôm nay là 160.000 đồng/kg (gà chưa làm thịt), gà gô thịt sẵn tăng từ 95.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg, gà mía tăng từ 70.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/ kg, ngan thịt cũng tăng nhẹ từ 70.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg.

Chị Dung chuyên bán gà lồng ở khu vực chợ Bắc Hà cho biết: “Mọi hôm mỗi ngày tôi bán vài ba yến gà cỏ nhưng gần đây khi giá gà tăng lên thì sức mua giảm hẳn, nhiều người đến hỏi rồi bỏ đi không mua, tình trạng ế mang về là chuyện thường. Tết nhất sắp đến rồi mà việc buôn bán lại gặp khó khăn như thế này thì đau đầu lắm em ạ”.

Tăng giá ồ ạt nhất phải kể đến các loại rau, củ nhập về từ miền Bắc. Chị Tịnh – một tiểu thương kinh doanh rau ở chợ Bắc Hà cho biết: “Giá rau lấy sỉ tăng đến chóng mặt khiến chúng tôi cũng dè dặt hơn trong việc mua về. Nguyên nhân mà các chủ hàng đưa ra là do thời tiết giá lạnh, các vựa rau không năng suất dẫn đến tình trạng khan hiếm nên người nông dân đẩy giá cao lên, vì thế chúng tôi cũng phải nhập với giá cao đột biến. Giá rau tăng khiến lượng mua giảm xuống nên hàng cũng ế hơn mọi hôm”.

Giá rau tăng nhanh trong khoảng 10 ngày nay. Tại chợ đầu mối, súp lơ tăng từ 7 nghìn lên 10 nghìn/ cái trắng, 10 nghìn lên 13 nghìn/cái xanh, bắp cải tăng từ 7 nghìn đồng/kg lên 13 nghìn/kg, cà chua tăng từ 12 lên 15 nghìn/kg, cải thảo tăng từ 10 nghìn lên 15 nghìn/kg. Trong đó tăng mạnh nhất là khoai sọ, từ 12 nghìn lên 20.000/kg và bí đỏ từ 6000 lên 10000/kg.

Không riêng gì các loại rau nhập khẩu mà các loại rau của nông dân địa phương canh tác cũng rất hiếm. Nếu như thường ngày ở những góc nhỏ của các ngôi chợ, người nông dân ngồi bán rau nhiều thì mấy ngày gần đây vãn hẳn. Tình trạng khan hiếm đối với một số mặt hàng như mùng tơi, rau ngót, ngải cứu, rau muống, ngọn khoai lang… diễn ra thường xuyên. Mà nếu có giá cũng cao nên kén người mua. Khan hiếm hơn cả là các loại rau thơm như diếp cá, húng, quế, mùi tàu… khiến mặt hàng này tăng gấp đôi.

Không chỉ người mua đau đầu khi tính toán các khoản chi tiêu chợ búa mà không ít người bán cũng ái ngại. Chị Hoa – chủ sạp rau ở chợ tỉnh cho biết: “Thời tiết rét đậm được dự báo còn kéo dài nên cũng chẳng mong ngày giá rau bình thường trở lại. Giá rau nhập về cao nên chúng tôi cũng chỉ tính lãi hơn 1 vài giá chứ không dám lời nhiều”.

Trong tình trạng giá cả tăng từng ngày như hiện nay, nhiều bà nội trợ cũng đã chọn giải pháp thắt chặt chi tiêu. Chị Thủy (phường Thạch Quý) cho biết: “Gia đình tôi buôn bán nhỏ nên việc đi chợ trong thời buổi giá cả leo thang này vô cùng khó khăn. Rau tăng giá đều thì đành chịu còn thức ăn mặn thì cá biển và thịt lợn vẫn là lựa chọn hàng đầu, những loại thực phẩm như thịt bò hay gà thì chỉ những ngày có khách tôi mới mua”.

Tình trạng giá cả leo thang có lẽ sẽ chưa ngừng khi những ngày Tết đang cận kề. Và do đó, lựa chọn như chị Thủy là một giải pháp thông minh và được khá nhiều bà nội trợ áp dụng.

Đọc thêm

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Việt - Lào đã tạo được thương hiệu uy tín, là cầu nối xây đắp tình đoàn kết hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muồn và 2 nước Việt Nam – Lào.
Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh ngay sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh về nhiệm vụ, giải pháp tạo bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng phân tích những dư địa, động lực tăng trưởng mới và những bước đi chiến lược trên lộ trình hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Chồng mất sớm, gia cảnh khó khăn, chị Hoàng Thị Huyên (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nghị lực vượt lên số phận, trở thành tấm gương sáng cho chị em phụ nữ học tập.
Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.