(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tư (SN 1991), trú tại tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.
Vào khoảng 7h ngày 29/8, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1978, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) gửi chiếc xe máy Wave Alpha mang BKS 38M1-010.86 tại bãi để xe mô tô thuộc khu vực cổng Tây nam Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Đối tượng Trần Ngọc Tư tại cơ quan điều tra
Cùng khoảng thời gian này, Trần Ngọc Tư tan ca làm đêm, trong khi chờ bạn ở bãi đỗ xe, Tư ngồi trên xe của chị Minh, dùng chiếc bấm móng tay vặn thử vào ổ khóa thì xe mở máy nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Sau khi chạy xe của chị Minh về nhà mình, Trần Ngọc Tư đã thay biển số, bóc miếng dán hoa văn trên thân xe hòng che dấu vết.
Nhận được đơn trình báo mất tài sản của chị Nguyễn Thị Minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Kỳ Anh đã khoanh vùng đối tượng, xác minh thông tin.
Biết không thể trốn tội, ngày 13/9, Trần Ngọc Tư đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Công an TX Kỳ Anh đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. gặp nạn khi cùng bố tắm biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).
Với hai tội danh "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Trần Nhật Tân (SN 1979, trú thôn Xuân Dục, xã Kỳ Hoa) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.
Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài ô tô qua cửa sổ trời khi xe đang chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen).
Nắng nóng gay gắt, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm khiến “bài toán” giữ rừng ở Hà Tĩnh trở nên cam go.
Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung, thuộc địa bàn xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) khiến 1 tài xế tử vong.
Xe container khi đổ dốc lao sang phần đường ngược chiều, va chạm liên hoàn ba xe khác rồi lao xuống vực cùng ôtô 5 chỗ, đèo Bảo Lộc sáng nay ùn tắc kéo dài.
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn tại khu rừng sản xuất thuộc khoảnh 5, tiểu khu 125 (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh).
Những chiếc xe điện tự chế có thể đạt vận tốc tới 100 km/h đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu độ xe trong thanh thiếu niên Hà Tĩnh. Không chỉ vi phạm pháp luật, những phương tiện bị thay đổi kết cấu còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Trương Thị Loan (SN 1991, trú tại tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của người thân để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sáng nay (19/6), Công an TP Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”.
Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện 6 tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các lái xe sử dụng chất cấm.
Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.
Gần 400 người đã tham gia mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!