Dù đã có mặt ở bán kết nhưng tuyển nữ VN vẫn đặt mục tiêu từ hòa đến thắng trước đương kim vô địch Thái Lan trong trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra lúc 15g30 hôm nay 30-7 tại Myanmar.
Tuyết Dung (7) - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển nữ VN với 6 bàn thắng. Ảnh: MFF
Ở giải năm nay, cả Thái Lan và VN đều có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng. Cụ thể, Thái Lan bổ nhiệm HLV trưởng Spencer Justin Prior (Anh) - cựu trợ lý ở đội tuyển nữ Úc cũng như U-20 Úc giai đoạn 2011-2013 - thay HLV Nuengruethai (Thái Lan). Trong khi đó, VN được HLV Mai Đức Chung dẫn dắt thay HLV Norimatsu Takashi (Nhật Bản).
Dưới sự dẫn dắt của HLV Justin Prior, tuyển nữ Thái Lan đã thắng Philippines 4-0 và Singapore 8-0 dù chưa tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của họ. Trong đó, cặp tiền đạo đang chơi bóng ở Thụy Điển Thanatta Chawong, Taneekarn Dangda hay tiền vệ đội trưởng Anootsara chưa được sử dụng trong trận mở màn thắng Philippines. Bộ ba này chỉ ra sân trong trận thắng Singapore, trong đó đội trưởng Anootsara lập ngay một hat-trick.
Không như Thái Lan, HLV trưởng Mai Đức Chung tung ra sân đội hình mạnh nhất trong hai chiến thắng 14-0 trước Singapore và 4-0 trước Philippines. Với hiệu số bàn thắng tốt hơn, tuyển nữ VN chỉ cần hòa Thái Lan là giữ ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, việc xếp nhất hay nhì bảng A cũng không có nhiều ý nghĩa với Thái Lan hay VN trong việc chọn đối thủ ở bán kết do đến ngày 31-7, chủ nhà Myanmar và U-20 Úc mới gặp nhau trong trận cuối cùng của bảng B để phân định ngôi nhất bảng.
Từ đây, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết mục tiêu của đội tuyển VN trong trận đấu với Thái Lan vẫn là tính toán làm sao để có được lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết.
Ông Chung nói: “Chúng ta không có quyền chọn gặp Myanmar hay U-20 Úc ở bán kết vì thi đấu trước đối thủ. Họ đá sau nên mới có quyền chọn ai để gặp. Theo tôi nhận thấy, đội tuyển Thái Lan có HLV mới người Anh nhưng cũng chưa có gì mới trong lối chơi, con người vẫn như vậy. Chúng tôi sẽ tính toán trong trận đấu với Thái Lan để dành sức cho trận bán kết vốn quan trọng hơn cho mục tiêu vào chung kết. Tuy trận đấu với Thái Lan chỉ là thủ tục nhưng chúng tôi cũng không chủ quan và sẽ bố trí đội hình tốt nhất để giành kết quả từ hòa đến thắng”.
Khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Hải Hòa chọn gắn bó với quê chồng ở Hà Tĩnh, miệt mài ươm mầm đam mê bóng đá cho trẻ em qua những sân cỏ học đường.
Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh thu hút 22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia tranh tài.
World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.
Với cú đúp trong trận Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh giải ba, Kylian Mbappe vượt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.
Ở trận đấu giữa Pháp vs Anh tại World Cup 2026, phong độ ấn tượng của Saka đã giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng 6-4, qua đó giành hạng ba chung cuộc.
Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết, FIFA đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi xoay quanh trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.
Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.
Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 nhằm tạo sân chơi bổ ích, đồng thời tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.
Trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha là đối thủ mà Pháp chạm trán nhiều thứ năm trong lịch sử, với nhiều kỷ niệm, huy hoàng lẫn đắng cay.
Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang điều tra các lãnh đạo bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ thông qua các ngân hàng ở Mỹ.