* Ghi bàn: Rosquillo phản lưới 23'
Ba ngày trước, chủ nhà Indonesia hạ Brunei 8-0 ngày ra quân để làm nên chiến thắng đậm nhất lịch sử giải đấu. Khí thế ấy được họ duy trì đến hôm nay với mục tiêu thắng để giữ quyền tự quyết suất đi tiếp ở bảng A. Sân Gelora Bung Karno cũng chứng kiến khoảng 15.000 khán giả đến tiếp sức cho đội bóng của HLV Gerald Vanenburg, khác với khung cảnh đìu hiu trận ra quân.
Tuy nhiên, Philippines là thử thách khó nhằn hơn nhiều so với Brunei và đã chứng tỏ khả năng khi bất ngờ hạ Malaysia 2-0 ngày ra quân. HLV Garrath McPherson có trong tay 14 cầu thủ thuộc lứa U20. Một thống kê khác cho thấy 14 cầu thủ Philippines đều thuộc các đội trường Đại học trong nước, ở Mỹ và Nhật Bản.

Chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn với 66%, tung ra 14 pha dứt điểm với 7 trúng đích. Tuy nhiên, đội thực tế không dễ xuyên phá một tập thể chơi kỷ luật và có thể chất tốt.
Chín phút sau khi bắt đầu, Indonesia mới dứt điểm cú đầu tiên. Arkhan Fikri lừa qua hai hậu vệ Philippines khi đi bóng ở biên phải rồi ngoặt vào trong, nhưng cú sát vòng cấm bằng chân trái vào góc gần không thắng được thủ môn Gumaraes. Ba phút sau, lần này Fikri có bóng ở biên trái, thoải mái căn chỉnh rồi cứa lòng chân phải từ khoảng 26 m đưa bóng chệch cột phải.
Cuối cùng, chủ nhà tìm được bàn thắng từ tuyệt chiêu ném biên quen thuộc. Không còn Pratama Arhan, U23 Indonesia đã có Robi Darwis. Từ biên trái hậu vệ này ném mạnh vào sát khu vực 5m50 khiến Jaime Rosquillo đánh đầu ngược về khung thành đội nhà. Bóng chạm mép dưới xà ngang đập ra sau vạch vôi. Thủ môn Gumaraes nhanh tay phá bóng ra, nhưng trọng tài vẫn xác định đây là bàn mở tỷ số.

Khung thành đội khách sau đó còn vài lần chao đảo vì tuyệt chiêu ném biên của Darwis. Tuy nhiên, họ đã đứng vững trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, tình cảnh vẫn không khác biệt với Philippines. Họ chỉ biết chống đỡ mà không thể tạo ra tình huống phản đòn.
Phút 47, Jens Raven, tiền đạo ghi 6 bàn vào lưới Brunei, được tung vào sân. Hai phút sau, anh đá bồi vào lưới Philippines nhưng trọng tài phất cờ báo việt vị. Sau đó, thủ môn 18 tuổi Gumaraes liên tục trổ tài cứu thua trước cú sút xa của Hannan ở phút 54, Rahmat Reski phút 55. Đến phút 74, Fikri sút chân trái trong vòng cấm đưa bóng đi thấp vào góc phải nhưng Gumaraes vẫn kịp đổ người cứu thua.
Thắng 1-0, Indonesia củng cố ngôi đầu bảng A với 6 điểm cùng hiệu số +9. Philippines và Malaysia cùng có ba điểm, nhưng Philippines hơn thắng đối đầu trực tiếp nên đứng nhì.
Ở lượt cuối vào ngày 21/7, Indonesia chỉ cần hòa Malaysia để chắc chắn nhất bảng. Chỉ khi họ thua Malaysia cách biệt một bàn và Philippines thắng Brunei, đội chủ nhà mới mất vị trí đầu bảng.
Khi ấy, Indonesia, Philippines và Malaysia cùng có 6 điểm nên xét hiệu số đối đầu giữa ba đội. Ba đội có cùng ba điểm, nhưng Philippines dẫn đầu với hiệu số bàn thắng bại +1, Indonesia là 0 và Malaysia là -1.
Chủ nhà sẽ bị loại nếu thua Malaysia cách biệt hai bàn trở lên. Khi ấy, hiệu số đối đầu lần lượt là Philippines +1, Malaysia 0 và Indonesia -1.
Đội hình xuất phát
Indonesia: Muhammad Ardiansyah, Kadek Priyatna, Kakang Rudianto, Dony Tri Pamungkas, Robi Darwis, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Rahmat Reski, Hokky Caraka, Alfharezzi Buffon
Philippines: Nicholas Gumaraes, Gavin Muens, Bryan Villanueva, Out Banatao, Dov Carino, John Lucero, Zachary Taningco, Jaime Rosquillo, Jian Caraig, Uriel Dalapo, Javier Mariona.