V-League 2022: Ai đi tàu ngược?

V-League chỉ còn lại 2 vòng đấu sẽ đá cùng ngày, cùng giờ. Ai trong 3 "hành khách" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn FC phải ngậm ngùi nhận tấm vé duy nhất đi "tàu ngược" về hạng Nhất mùa sau?

V-League 2022: Ai đi tàu ngược?

Các cầu thủ HLHT ăn mừng bàn thắng trước HAGL.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành trận hòa trước HAGL để có được 21 điểm. Thêm 1 điểm quý giá đủ cho họ có quyền tự quyết trong tay ở cuộc chiến trụ hạng. Nói có quyền tự quyết, bởi nếu có thua Hà Nội FC ở vòng 25, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không bị đẩy xuống đáy bảng trước lượt đấu cuối cùng.

Rõ ràng khi Hà Nội FC đang cần điểm để vô địch trong sự bám đuổi của Hải Phòng sẽ rất khó cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở chuyến khách trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đội bóng núi Hồng sông La vẫn còn trận tiếp Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng cuối để “chốt sổ” cho việc ở lại V-League. Rất có thể, HLV Nguyễn Thành Công sẽ giữ quân trước Hà Nội FC mà tìm đường đi nước bước với Thanh Hóa không còn mục tiêu nào nữa.

Thực lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không đến nỗi nào so với các đội cùng đua nhau ở nhóm cuối. Những Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân đủ sức để thắng Thanh Hóa trên sân nhà và đường hoàng trụ lại V-League.

Kể từ khi trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam vào năm 2018, CLB Nam Định luôn ì ạch ở vị trí cuối BXH, chỉ trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối cùng. Mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ khi đội bóng thành Nam lao đao đến cuối mùa giải. Những tưởng sự mát tay của HLV Vũ Hồng Việt sẽ giúp Nam Định “chữa cháy” thành công khi thắng 3 trong 4 trận đầu tiên lượt về từ vòng 14 đến 17. Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi liên tiếp từ vòng 18 đến vòng 24 Nam Định chỉ giành thêm được 1 điểm (5 thua, 1 hòa). Kết quả đó đã đưa họ lún sâu vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.

Sân nhà sẽ là lợi thế cực lớn cho đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt giành trọn 3 điểm. Tuy vậy, Nam Định cũng phải hết sức cẩn trọng bởi họ đã thua 3 trận gần nhất tại Thiên Trường. Thắng Sài Gòn FC, Nam Định sẽ trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Còn nếu thua, họ sẽ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Dường như Nam Định đã “dọn đường” để tất tay cho trận chiến sống còn cùng Sài Gòn FC. Đá với Hải Phòng hôm rồi, họ cất tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu, chỉ sử dụng ngoại binh Rodrigo trong hiệp 2. Trận “chung kết ngược” đúng nghĩa trước Sài Gòn FC ở vòng đấu thứ 24 sẽ quyết định chuyện ai đi ai ở.

Đội bóng yếu thế nhất trong cuộc đua trụ hạng chính là CLB Sài Gòn. Họ đã trải qua 3 trận thua liên tiếp gần đây và đứng cuối BXH. Đội bóng Sài thành không còn quyền tự quyết và nếu thua Nam Định, mọi thứ coi như xong. GĐKT Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay đội bóng trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”.

Nhận lời về cứu con tàu đắm Sài Gòn FC, thực tế GĐKT Lê Huỳnh Đức cũng để lại dấu ấn. Với hậu thuẫn của ông trong khu kỹ thuật, ngoại binh được tăng cường giúp CLB có tiến bộ. Họ kiếm được 12 điểm trong giai đoạn ngặt nghèo, thậm chí đánh bại cả CLB TP.HCM để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Nhưng rồi, do lực lượng mỏng, đến thời điểm cần tăng tốc Sài Gòn FC lại thiếu hụt con người, trong lúc hệ thống phòng ngự sai sót nhiều khiến họ hụt hơi sau đó. Rất nhiều kỳ vọng của Lê Huỳnh Đức với bóng đá Sài thành trong lần trở về đã không thành hiện thực. Nếu Sài Gòn FC mời sớm hơn, chứ không phải “nước đến chân mới nhảy” có thể GĐKT Lê Huỳnh Đức sẽ giúp đội bóng về đích an toàn.

Cơ hội trên lý thuyết vẫn còn nhưng có thể đã quá muộn với Sài Gòn FC. Chuyến làm khách ra thành Nam sẽ đầy chông gai với đoàn quân HLV Phùng Thanh Phương. Không chỉ bất lợi về điểm số, tinh thần thi đấu đi xuống sau chuỗi trận bết bát cùng những thông tin tiêu cực nơi hậu trường, xung quanh tài chính và nhân sự đội bóng ảnh hưởng rất nhiều.

Đến nỗi, HLV Phùng Thanh Phương lắc đầu cảm thán: “Thời gian qua, tôi muốn gặp lãnh đạo để truyền đạt nguyện vọng cầu thủ nhưng tôi cũng chẳng biết gặp ai vì lãnh đạo chính của CLB là nhà tài trợ đã không còn xuất hiện nữa”. Trước trận đấu sống còn mà tinh thần quân tướng như thế, quả là khó cho Sài Gòn FC.

Ai sẽ lên “tàu ngược”, gần như trận Nam Định tiếp Sài Gòn FC trên sân Thiên Trường ở vòng 25 quyết định tất cả.

Theo TT&VH

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.
Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.
Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.
HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nên không nắm đội Olympic dự ASIAD 20 cùng thời gian.
Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!