Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là xã vùng cao biên giới của Hà Tĩnh, có vị trí quan trọng về QP-AN. Tuy còn khó khăn nhiều mặt, song, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đảm bảo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Xã Sơn Kim 1 thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đảm bảo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Một ngày đầu tháng 4/2019, chúng tôi có dịp cùng lãnh đạo Ban CHQS huyện Hương Sơn xuống cơ sở kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) ở Sơn Kim 1. Đầu giờ làm việc buổi sáng, trên thao trường ở thôn An Phú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Mạnh Hùng đang miệt mài hướng dẫn những “chiến sĩ sao vuông” đến từ các thôn thực hành luyện tập bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng đích và luyện tập võ thuật tay không.

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Một bài tập võ tay không đánh địch đối kháng của Trung đội DQTV xã Sơn Kim 1

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Tiết mục biểu diễn võ thuật tay không của Trung đội DQTV xã Sơn Kim 1

Chiến sỹ Nguyễn Thị Nhi cho biết: “Trước đây, cứ vào mùa huấn luyện tôi thường ở nhà quán xuyến mọi công việc để cho chồng tham gia huấn luyện. Năm nay, được sự động viên của gia đình và Ban CHQS xã, tôi tham gia vào khóa huấn luyện chiến sỹ năm thứ nhất. Lần đầu tham gia có nhiều cảm xúc khó tả”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Để huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện với quân số cao, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu phải chặt chẽ và thường xuyên nắm chắc những di biến động của các nhân khẩu trên địa bàn…”.

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Dân quân xã Sơn Kim 1 phối hợp tuần tra biên giới với lực lượng bộ độ biên phòng

Đại úy Đậu Văn Thắng - Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: “Sơn Kim 1 là địa bàn trọng điểm về QP-AN với sự giao thương buôn bán với nước bạn Lào và các nước khác qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; lưu lượng người qua lại trên địa bàn với mật độ đông nên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn về an ninh chính trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang xã Sơn Kim 1 luôn chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, Đồn biên phòng 563 tổ chức tuần tra biên giới và trực tuần tra đảm bảo an toàn địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị tuyến biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện DQTV giữa hai địa phương xã Sơn Kim 1 và bản Thông Pẹ, huyện Căm Cợt, Lào

Xã biên giới Hà Tĩnh sát cánh bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn cho các nữ DQTV Bản Thoong Pẹ, tỉnh Bolykhamxay nước bạn Lào các sử dụng súng tiểu liên AK

Được biết, lực lượng dân quân nòng cốt của Sơn Kim hiện có gần 90 đồng chí, trong đó trung đội dân quân cơ động có 31 đồng chí. Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang xã Sơn Kim đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trực tiếp tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo tốt an ninh tuyến biên giới, an ninh địa bàn.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.