Xét xử vụ lập khống hồ sơ tiền bồi thường mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Lập khống hồ sơ để hưởng hơn 663 triệu đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam, nhóm bị cáo ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phải nhận bản án nghiêm minh.

bqbht_br_img-8473-copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử.

Ngày 16/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Lê Thị Hồng Thơ (SN 1973) và Đặng Xuân Hùng (SN 1954, cùng trú thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”; Hoàng Khánh Diện (SN 1974, trú tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ) và Võ Tá Hoài (SN 1964, trú thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, Hoàng Khánh Diện là cán bộ Phòng TN&MT huyện Đức Thọ được giao nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với UBND xã Thanh Bình Thịnh trực tiếp thực hiện việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, diện tích đất bị thu hồi để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với 54 thửa đất bắc mạ có tổng diện tích 38.896,2m2 tại thôn Quang Tiến.

Bị cáo Võ Tá Hoài là công chức địa chính xã Thanh Bình Thịnh được Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với 54 thửa bắc mạ nói trên.

Tuy nhiên, Hoàng Khánh Diện và Võ Tá Hoài không thực hiện nhiệm vụ được giao mà trao đổi, đặt vấn đề để Đặng Xuân Hùng là Trưởng thôn Quang Tiến và Lê Thị Hồng Thơ (người dân trên địa bàn thôn) tự rà soát, kiểm đếm xác định nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, diện tích của 54 thửa đất bắc mạ tại thôn Quang Tiến, thuộc diện thu hồi để lập hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Mặc dù biết rõ các thửa đất trên có nguồn gốc là đất cho các hộ dân nhận đấu thầu, đất hoang hoá, cải tạo lấp vũng không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định nhưng Đặng Xuân Hùng và Lê Thị Hồng Thơ đã cùng nhau móc nối, bàn bạc, thống nhất lập khống hồ sơ để hưởng tiền bồi thường, hỗ trợ trái quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 663.468.000 đồng.

bqbht_br_img-5838-2-copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày phần luận tội.

Trong vụ án này, Đặng Xuân Hùng là người thực hành tích cực thực hiện hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”; Lê Thị Hồng Thơ đồng phạm với vai trò là người khởi xướng và thực hành tích cực; Hoàng Khánh Diện và Võ Tá Hoài là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo; tự nguyện khắc phục hậu quả.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Thơ 24 tháng tù giam; Đặng Xuân Hùng 24 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”; Hoàng Khánh Diện 30 tháng tù cho hưởng án treo và Võ Tá Hoài 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.