Ngắm trại thanh long ruột đỏ "made in Hà Tĩnh" thu nửa tỷ đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Đến trang trại thanh long ruột đỏ của Nguyễn Tiến Dũng ở thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chúng tôi bị níu giữ bởi sắc đỏ đẹp mắt của vườn cây đang độ thu hoạch.

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Cách đây 3 năm, với cách làm có chút “liều”, Dũng đã thành công trong việc đưa cây thanh long ruột đỏ về trồng trên vùng đất đồi Hương Sơn.

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Từ 200 gốc “mồi” thử nghiệm ban đầu, giờ đây Dũng đã trở thành một ông chủ trang trại thanh long ruột đỏ với hơn 2.000 gốc, cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Dũng cho biết, khí hậu, địa hình Hà Tĩnh khá tốt để phát triển diện tích thanh long ruột đỏ, đặc biệt, chất lượng ngon hơn ở nhiều vùng khác. Đây cũng là cơ hội để thanh long “made in Hà Tĩnh” có mặt tại các siêu thị và tiến tới xuất khẩu.

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Ngoài ra, Dũng còn tư vấn kỹ thuật, cung cấp giống cũng như tiêu thụ sản phẩm cho 4 trang trại vệ tinh trên địa bàn huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Can Lộc

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Mô hình giúp tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập bình quân 200 ngàn đồng/ngày.

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Mùa thu hoạch thanh long bắt đầu từ tháng 9 kết thúc vào cuối tháng 10

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên vườn thanh long trĩu quả

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Niềm vui được mùa thanh long

Ngắm trại thanh long ruột đỏ “made in Hà Tĩnh” thu nửa tỷ đồng/năm

Sản phẩm thanh long ruột đỏ "made in Hà Tĩnh" được thương lái tìm đến tận nơi đặt hàng thu mua vì chất lượng ngon, ngọt hơn các vùng khác

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.