1.200 quân nhân Hà Tĩnh hoàn thành tôi luyện trong "trường học lớn”

(Baohatinh.vn) - Sau 2 năm luyện rèn, công tác trong môi trường quân đội, 1.200 con em Hà Tĩnh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với sự chững chạc và bản lĩnh.

bqbht_br_anh-5-copy.jpg
Các quân nhân ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) sắp xếp quân tư trang chuẩn bị cho ngày xuất ngũ trở về địa phương vui đón Tết cùng gia đình, bè bạn.

Trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, chiến sĩ Phạm Quốc Hùng (SN 2004, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841) tranh thủ sắp xếp quân tư trang và chuẩn bị bộ quân trang mới được cấp phát để tối đi giao lưu chia tay. Vốn là người sôi nổi, vui tính nhưng hôm nay, nét mặt Hùng có chút bâng khuâng, bịn rịn khi chuẩn bị rời xa nơi mình đã gắn bó suốt gần 2 năm để trở về quê hương Mỹ Lộc (Can Lộc). Trước giờ phút xa đơn vị, Hùng vẫn nhớ như in mới ngày nào khoác ba lô lên đường nhập ngũ đến đơn vị còn bỡ ngỡ và những kỷ niệm buồn vui cùng đồng đội…

Chiến sĩ Phạm Quốc Hùng tâm sự: “Thú thực, khi phải xa đơn vị, chia tay các anh cán bộ và anh em đồng chí, đồng đội, em cảm thấy buồn và nao nao vì môi trường quân ngũ đã cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Đây không chỉ là ngôi nhà thứ hai mà còn là “trường học lớn” đã dạy cho bọn em về kiến thức quân sự, tinh thần chiến đấu, tình đồng đội, trách nhiệm của một quân nhân và rèn luyện cho em bản lĩnh, ý chí để vững tin bước vào đời”.

bqbht_br_anh-3-copy.jpg
Lính Trung đoàn 841 cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm đẹp và chia sẻ dự định trong tương lai trước lúc xuất ngũ.

Những ngày trước xuất ngũ, chiến sĩ Lê Văn Nhật Minh (SN 2002 ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) niềm vui như được nhân đôi khi là 1 trong 2 chiến sĩ ở Đại đội 4 vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Binh nhất Nhật Minh phấn khởi: “Môi trường quân ngũ đã tôi rèn cho em bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám xông pha, dám chịu trách nhiệm, không ngại gian khổ. Hai năm trong quân ngũ, em luôn là một quần chúng ưu tú, năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào, xông xáo trong mọi hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Em xin hứa, khi trở về địa phương, bản thân sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người lính, không ngừng cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương”.

bqbht_br_anh-12-1.jpg
Quang cảnh lưu luyến, bịn rịn của những người lính lúc chia tay ra quân.

Do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đau yếu nên chiến sĩ Phạm Quang Hưng (SN 2004 ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) dường như trưởng thành hơn đồng đội cùng trang lứa. Suốt 2 năm qua, Hưng đã tiết kiệm chi tiêu để mỗi tháng gửi về 1 triệu đồng (từ tiền phụ cấp cá nhân) về cho gia đình. Ra quân, nhận thêm được khoản tiền lớn (khoảng 32 triệu đồng), Hưng dự định sẽ mang toàn bộ về cho bố mẹ trang trải cuộc sống, lo cho em gái ăn học và mua sắm Tết. Riêng cá nhân, trong 3 tháng tới em sẽ lựa chọn một nghề phù hợp để sử dụng thẻ học nghề được cấp (trị giá 28 triệu đồng) đúng mục đích, tạo nền tảng để hướng tới tương lai.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 841 cho biết: "Năm nay, toàn đơn vị có 51 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Số quân nhân này đã được học tập, rèn luyện và trưởng thành trên nhiều mặt, trở thành lực lượng nòng cốt tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Để động viên chiến sĩ xuất ngũ, đơn vị đã chi trả đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách, làm tốt công tác tư vấn học nghề và hướng nghiệp, phối hợp thực hiện tốt công tác đón nhận, gặp mặt…”

bqbht_br_anh-9-copy.jpg
Những phần quà ý nghĩa được các đơn vị chủ quản tặng cho các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, 1.200 người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh tham gia nhập ngũ năm 2023 đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của một công dân trở về địa phương. Sau 2 năm huấn luyện, phục vụ trong các đơn vị bộ đội như Vùng 3 (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 80, Trường quân sự (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), những chiến sĩ đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Trong môi trường “thép” của “trường học lớn”, họ đã được cùng ăn ở, huấn luyện, công tác, sinh hoạt và được tôi luyện về ý chí, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm sống, tinh thần tương trợ lẫn nhau, ý chí vượt qua gian khổ…

Trước thời điểm xuất ngũ, các đơn vị chủ quản đã có nhiều việc làm, hoạt động ý nghĩa để động viên các chiến sĩ nói chung và con em quê hương Hà Tĩnh nói riêng. Tất cả chế độ, chính sách dành cho quân nhân xuất ngũ đã được quân đội thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác. Các địa phương, gia đình, người thân cũng đã dành tình cảm trân trọng khi đón nhận những người con thân yêu trở về.

bqbht_br_dt-1.jpg
Lãnh đạo huyện Đức Thọ gặp mặt, tặng quà, động viên, biểu dương các công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng cho hay: “Để ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm và kết quả rèn luyện của những người con quê hương, huyện Đức Thọ đã tổ chức gặp mặt chúc mừng, tặng quà cho 110 quân nhân ở 8 đơn vị bộ đội vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bên cạnh động viên các quân nhân tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, ý chí quyết tiến, tinh thần cống hiến của những người lính để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chúng tôi cũng đã chỉ đạo, khuyến khích các địa phương thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí này được hòa nhập tốt, có thể cống hiến nhiều nhất cho quê hương”.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong đợt này, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 1.200 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh trở về địa phương, đã được chi trả đầy đủ các loại chế độ chính sách theo quy định, được các địa phương đón nhận nồng hậu. Vì đã được tôi rèn, trưởng thành trong môi trường quân đội nên chúng tôi tin rằng, đây sẽ là lực lượng nòng cốt, quan trọng để phục vụ công cuộc phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vun đắp tình yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân… tại các địa phương”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Các địa phương Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2025

Các địa phương Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2025

Lực lượng vũ trang các địa phương Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2025 với phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có.
Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát gắn với hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP Hà Tĩnh tập trung chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện với những người lính có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ, luôn nêu cao tinh thần cống hiến, có khả năng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Dẫu còn bỡ ngỡ nhưng những ngày đầu quân ngũ, 100 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phấn khởi, háo hức, tươi vui, tự tin trong mái nhà chung.
Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…