Một ngày của lính quân hàm xanh trong cao điểm gỡ thẻ vàng IUU

(Baohatinh.vn) - Cao điểm gỡ “thẻ vàng” IUU, tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm bám cảng, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.

bqbht_br_11111.jpg
Cảng cá Cửa Sót là khu hậu cần nghề cá lớn nhất Hà Tĩnh. Mỗi ngày ở đây có khoảng 100 lượt tàu thuyền trong và ngoài tỉnh ra vào; 1.500 - 2.000 ngư dân và tiểu thương hiện diện; bốc dỡ 25 - 30 tấn hải sản, tiếp nhận hàng chục tấn hàng hóa các loại. Vì vậy, khu vực này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới biển và phòng chống khai thác IUU.
bqbht_br_13-1.jpg
Đặc biệt, trong đợt cao điểm thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đang vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và toàn diện để đồng hành cùng ngư dân, các cấp, ngành gỡ “thẻ vàng”.
bqbht_br_33.jpg
Đầu giờ sáng hằng ngày, các phần việc được lãnh đạo đồn, chỉ huy trạm và các lực lượng chức năng đang thực thi công vụ tại cảng cá thảo luận, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo trang thiết bị thực hiện. Dù công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng các lực lượng đã triển khai các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình và có sự phối hợp nhịp nhàng nên mọi việc đều thuận lợi, hiệu quả.
bqbht_br_2.jpg
Thiếu tá Trần Văn Duy - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa Sót cho biết: "Chúng tôi luôn tập trung cao cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế khu vực biên giới và các quy định khác có liên quan; quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng đối với người, phương tiện, hàng hóa, hành lý ra vào khu vực cảng; phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, TTATXH và sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, những ngày cao điểm này, chúng tôi ưu tiên tối đa cho các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống khai thác IUU".
bqbht_br_3.jpg
Trong quá trình thực thi công vụ, những người lính biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã phân chia thành các tổ, nhóm để tiến hành kiểm tra các tàu thuyền chuẩn bị rời cảng cá đi sản xuất và động viên ngư dân tích cực bám biển, chấp hành nghiêm Luật Thủy sản.
bqbht_br_6.jpg
Bộ phận kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, giấy tờ để làm thủ tục xuất nhập lạch luôn trong trạng thái sẵn sàng, thái độ nghiêm túc, thực hiện chính xác, tuân thủ nghiêm các quy trình, đảm bảo quy định và mang tinh thần phục vụ cao.
bqbht_br_4.jpg
Ngư dân Nguyễn Bảy (trú TP Đà Nẵng) cho biết: "Chúng tôi luôn được Đồn Biên phòng Cửa Sót và các lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi về nơi neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, hồ sơ thủ tục. Ngoài kiểm tra để chấn chỉnh các sai phạm, thiếu sót, chúng tôi cũng thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở về đánh bắt đúng quy định, bảo vệ ngư trường, gắn sản xuất với bảo vệ biển đảo... nên nhận thức, ý thức chấp hành về các vấn đề này ngày càng được nâng lên".
bqbht_br_a.jpg
Các tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở chủ tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn không được xâm phạm vùng biển nước ngoài, không được đánh bắt sai vùng biển quy định, không sử dụng chất nổ và xung điện đánh bắt theo kiểu tận diệt.
bqbht_br_8.jpg
Các chiến sĩ quân hàm xanh còn hướng dẫn ngư dân cài đặt ứng dụng eCDT VN trên điện thoại thông minh để hỗ trợ công tác quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thực hiện các thủ tục, góp phần hướng tới nền sản xuất thủy sản minh bạch, có trách nhiệm.
bqbht_br_dsc-7841.jpg
Một bộ phận cán bộ, chiến sỹ cũng tranh thủ xuống các khu dân cư hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm hỗ trợ phục vụ tìm kiếm thông tin, theo dõi thời tiết, nắm bắt ngư trường và thành lập các nhóm zalo cộng đồng để tăng cường tình đoàn kết, tương trợ nhau khi sản xuất trên biển.
bqbht_br_7.jpg
Sau một ngày lao động miệt mài trên biển, ngư dân vào bờ và đến khai báo sản lượng khai thác. Những người lính biên phòng làm nhiệm vụ tại đây vừa cập nhật thành quả làm việc, nghe ngóng tình hình trên biển, vừa động viên ngư dân tiếp tục hăng say lao động sản xuất...
bqbht_br_34.jpg
Các lực lượng chức năng cùng nhau đối soát số liệu, trao đổi tình hình, vấn đề còn vướng mắc cần tháo gỡ hoặc phải báo cáo lên cấp trên...
bqbht_br_11.jpg
Cuối ngày, khi mặt trời sắp gác núi, những người lính ở Trạm Biên phòng Cửa Sót tiến hành kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng và chuẩn bị phương tiện, trang bị để theo dõi, kiểm soát vùng biển gần bờ và cảng cá vào ban đêm.
bqbht_br_a1.jpg
Những nỗ lực ngày đêm bám sát các địa bàn, khu vực nhạy cảm của người lính quân hàm xanh không những giúp đảm bảo sự bình yên trên tuyến biển mà còn góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống khai thác IUU.

Chúng tôi đang tập trung vào cuộc quyết liệt, liên tục, đồng bộ để bảo đảm an ninh, an toàn cho địa bàn biên giới nói chung và khu vực cảng cá Cửa Sót nói riêng. Đặc biệt, chúng tôi đang tích cực đồng hành cùng các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp về phòng chống khai thác IUU để gỡ "thẻ vàng" của EC.

Trung tá Lê Hữu Đồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!