2 đoàn viên hiến máu cứu cụ ông 92 tuổi qua cơn nguy kịch

(Baohatinh.vn) - Nhận được tin bệnh nhân Hồ Bá Quy, 92 tuổi, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cấp cứu tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh trong tình trạng hết sức nguy kịch, cần phải truyền máu gấp, 2 thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh đã đến tiếp máu, kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

2 đoàn viên hiến máu cứu cụ ông 92 tuổi qua cơn nguy kịch

Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Duyên hiến máu trực tiếp

Sáng 22/8, nhận được đề nghị hỗ trợ từ bệnh viện và người nhà bệnh nhân, Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh đã thông báo cho các thành viên có cùng nhóm máu.

Ngay lập tức, đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Đoàn xã Thạch Đồng và Nguyễn Thị Nhung, Đoàn xã Thạch Hưng có nhóm máu AB, cùng nhóm máu với bệnh nhân đã có mặt trực tiếp để hiến 2 đơn vị máu, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

2 đoàn viên hiến máu cứu cụ ông 92 tuổi qua cơn nguy kịch

Bạn Nguyễn Thị Nhung đã có 10 lần hiến máu tình nguyện

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Điều dưỡng được coi là một “mắt xích” quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Và, ở những nơi đặc biệt của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng viên như phương thuốc kỳ diệu.
Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Trong suốt chặng đường phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng là "người đồng hành" tin cậy của bệnh nhân, cánh tay đắc lực của các bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.