Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Những căn nhà đổ sập, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, nhiều người bị mắc kẹt dưới đất đá sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Trận động đất 7,4 độ xảy ra vào rạng sáng 6/2 tại quận Pazarcik, gần thành phố Kahramanmaras thuộc tỉnh cùng tên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua. Sự việc cũng làm rung chuyển các quốc gia lân cận như Syria, Cyprus, Lebanon, trong đó Syria hứng chịu hậu quả đặc biệt nặng nề. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát ở thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đã triển khai các đội cứu hộ, phi cơ đến khu vực quanh thành phố Kahramanmaras, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ trong các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Trong ảnh: Một khu căn hộ thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. AFAD cho biết ít nhất 2.921 người chết trong trận động đất, nước láng giềng Syria ghi nhận 1.444 trường hợp thiệt mạng. Tổng số nạn nhân tử vong ở hai nước là hơn 4.300 người. Trong ảnh: Khu dân cư ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao, do nhiều người còn kẹt dưới đống đổ nát. Thời tiết lạnh và ẩm ướt đã cản trở nỗ lực cứu hộ. Trong ảnh: Người đàn ông ôm mặt tuyệt vọng trong lúc lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót ở thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua thảm họa như thế. Chúng tôi nghĩ đó là ngày tận thế rồi", Melisa Salman, phóng viên 23 tuổi ở thành phố Kahramanmaras, cho biết. Trong ảnh: Tòa nhà bị nghiêng bên cạnh đống đổ nát ở thành phố Kahramanmaras, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Người đàn ông bật khóc khi ôm thi thể đứa con sơ sinh tử vong ở thị trấn Jandaris, tỉnh Aleppo, Syria.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Trước thảm kịch, các tòa nhà ở Aleppo đã thường bị sập do cơ sở hạ tầng xuống cấp vì thiếu sự giám sát trong thời chiến. Giới chức đã cắt nguồn cung điện và khí đốt trên toàn khu vực để đề phòng, đồng thời đóng cửa trường học trong hai tuần. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở tỉnh Aleppo, Syria.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Hơn một thập kỷ xung đột và nhiều năm cấm vận kinh tế đã tàn phá nền kinh tế Syria cũng như khả năng ứng phó thảm họa quy mô lớn của nước này. Các đồng minh chính của chính phủ Syria là Iran và Nga bày tỏ sẵn sàng gửi viện trợ, bên cạnh một số quốc gia Vùng Vịnh đã khôi phục quan hệ với Damascus, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Trong ảnh: Khu dân cư bị tàn phá do động đất ở làng Besnia, tỉnh Idlib, tây bắc Syria.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

"Syria kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các nhóm nhân đạo khác hỗ trợ", Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố ngày 6/2. Trong ảnh: Hai bố con chờ điều trị vết thương tại bệnh viện Bab al-Hawa ở tỉnh Idlib, Syria.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Người dân tìm kiếm nạn nhân tại làng Besnia, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, ngày 6/2.

Cảnh hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.300 người chết

Người đứng đầu Trung tâm Động đất Quốc gia Syria, Raed Ahmed, gọi đây là "trận động đất lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử của trung tâm". Hơn 12.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Syria cho biết ít nhất 3.411 người bị thương. Trong ảnh: Bé gái bị thương được nhóm người hỗ trợ đưa ra khỏi một tòa nhà bị hư hại nặng ở Jandaris, tỉnh Idlib, tây bắc Syria ngày 6/2.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Vụ sập trường học tại Indonesia: Số trường hợp thiệt mạng tăng lên 37 người

Vụ sập trường học tại Indonesia: Số trường hợp thiệt mạng tăng lên 37 người

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) ngày 5/10 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al-Khoziny ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, đã tăng lên 37 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 13 thi thể trong đêm 4/10 và rạng sáng 5/10.
Nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng cầm quyền Nhật Bản

Nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng cầm quyền Nhật Bản

Chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi, đã trở thành tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng. Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP.
Cơn bão hoàn hảo đẩy vàng phá đỉnh lịch sử

Cơn bão hoàn hảo đẩy vàng phá đỉnh lịch sử

Khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, phố Wall còn chưa kịp định thần thì giá vàng đã nhảy vọt lên kỷ lục mới. Liệu đây chỉ là phản ứng tức thời, hay là dấu hiệu cho một cơn bão kinh tế lớn hơn?
Fed gặp khó khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Fed gặp khó khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Sự gián đoạn dữ liệu kéo dài do Chính phủ đóng cửa sẽ là thách thức lớn đối với Fed vốn đang chật vật với việc đưa ra quyết định về lãi suất trong bối cảnh có nhiều tín hiệu kinh tế trái chiều.
LHQ thành lập lực lượng trấn áp băng đảng tại Haiti

LHQ thành lập lực lượng trấn áp băng đảng tại Haiti

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30/9 đã thông qua nghị quyết mở rộng và tái cấu trúc lực lượng an ninh quốc tế tại Haiti, chuyển đổi thành “Lực lượng trấn áp băng đảng” với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang.
Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa

Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa

Chính phủ Mỹ sẽ bị đóng cửa một phần từ 0h ngày 1/10 (11h giờ Hà Nội) sau khi cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách tại Thượng viện thất bại.
Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang với độ cao tương đương hai tháp Eiffel xếp chồng lên nhau hôm nay thông xe, trở thành biểu tượng cho trình độ kỹ thuật của Trung Quốc.