Chi đoàn Báo Hà Tĩnh và MCC Việt Nam trao quà gia đình chính sách, người có công

(Baohatinh.vn) - Những phần quà thể hiện tình cảm ấm áp, sự tri ân chân thành trước cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), hướng tới Đại hội Chi đoàn Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2027, chiều 25/7, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh và Công ty MCC Việt Nam phối hợp trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

aIMG_8665.jpg
Dịp này, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh và MCC Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà tại phường Kỳ Thịnh…
…và 10 suất quà ở phường Kỳ Trinh cho các gia đình chính sách, người có công.
…và 10 suất quà ở phường Kỳ Trinh cho các gia đình chính sách, người có công.
aIMG_8672.jpg
Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.
aIMG_8686.jpg
ĐVTN Báo Hà Tĩnh và MCC Việt Nam cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu (xã Kỳ Hoa) có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện, mẹ đã ngoài 90 tuổi, cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất còn sống trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Sau 6 năm thực hiện đỡ đầu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã trực tiếp về Hà Tĩnh để gặp gỡ, động viên các cháu; phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai một số hoạt động để tiếp tục duy trì, phát triển chương trình ý nghĩa này.
Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Công trình “Bể bơi cho em” tại Trường Tiểu học Sơn Trung (Hương Sơn) và Trường Tiểu học Hòa Lạc (Đức Thọ) do Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Hành trình yêu thương

Hành trình yêu thương

Yêu thương chưa bao giờ là những điều xa vời hay lớn lao, mà là những quan tâm âm thầm, những hy sinh lặng lẽ mà tôi từng xem như hiển nhiên...