“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

(Baohatinh.vn) - Được đào tạo bài bản tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, chú chó nghiệp vụ Y Sa (dòng Béc-giê Đức) cùng 6 chú chó nghiệp vụ khác được BĐBP Hà Tĩnh tăng cường lên các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 đóng tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới đã góp phần phát hiện 20 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Y Sa cùng một huấn luyện viên được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho điểm chốt đóng bên phải cánh gà khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Là chú chó thông minh, Y Sa có thể hiểu và thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy, huấn luyện viên truyền đạt thông qua lời nói, hành động.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Trong suốt 20 ngày bám trụ nơi điểm chốt, dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, dù bao gian khó, Y Sa luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ tổ cắm chốt nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Có khứu giác và thính giác nhạy bén, đôi mắt nhìn xuyên bóng đêm nên Y Sa luôn vượt lên dẫn đầu đội hình để đánh hơi, nghe ngóng phát hiện từ xa các đối tượng nhập cảnh trái phép.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Sau mỗi chuyến tuần tra trong giá lạnh, Y Sa cùng các chiến sỹ biên phòng ngồi quây sưởi ấm bên bếp lửa để lấy lại sức cho hành trình tiếp theo.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Y Sa lại quấn quýt bên huấn luyện viên để được âu yếm, vuốt ve.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Y Sa khá dễ tính nên các chiến sỹ cho ăn gì thì vui vẻ ăn thứ đó

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Với sức khỏe tốt, tốc độ nhanh, nghiệp vụ đầy mình, Y Sa có khả năng khống chế ngay tức thì đối tượng có hành vi chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Trong các đợt huấn luyện, động tác bay qua vòng lửa luôn được Y Sa thực hiện dễ dàng.

“Cộng sự đặc biệt” giúp lính Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Biệt tài của Y Sa là truy đuổi đến cùng khi gặp tội phạm. Trong ảnh: Y Sa trong một buổi diễn tập với các chiến sỹ.

Y Sa và Trung úy Trần Viết Tuấn bắt tay động viên nhau trong mỗi chuyến tuần tra.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!